Bài 1 đến 10/27

Chủ đề: Điệp vụ HƯơng Khê

Threaded View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Điệp vụ HƯơng Khê

    Xem tivi và tin tức báo chí, tự nhận thức và được sự đồng thuận của cấp trên, hắn lên một chiến dịch Nhất tiễn hạ đa điêu, xâm nhập vào vùng lũ nặng Hương Khê, thông qua việc này tạo thêm cơ sở.
    Từ căn cứ gốc NV.net, nơi đang gìn giữ và phát triển thơ Đường( nhằm diễn biến hòa bình văn hóa Tung của) hắn tỏa ra các nơi khác, dùng thơ, văn, hình ảnh làm lay động lòng người, cộng thêm ảnh hưởng cá nhân, cuối cùng với sự góp sức của đồng bọn, đã gom được một khoản khá to cho việc này tới trước ngày lên đường(hơn 90 triệu), thêm vài nhân vật nổi tiếng tham gia nữa cho nó xôm, cộng thêm hệ thống chân rết đã được cài cắm từ trước suốt bắc trung nam,ngày 22/10, chiến dịch được chuẩn bị tỉ mỉ chính thức khởi động.
    Vì ngân hàng Đông á( nơi tổ chức đặt tài khoản) không có chi nhánh ở Vinh, hắn phải rút từ trước, gom ba lô với 90 triệu tiền mặt, ra Tân sơn Nhất, đáp chuyến bay ra Vinh của Jetstar.
    Ở khu vực xếp hàng chữ chi để check-in của chuyến đi, hắn nghiêm chỉnh xếp hàng và thấy hiện tượng rất lạ, các chuyến đi khác thì ít thấy, riêng đi Vinh( có lẽ chỉ là người của địa phương xung quanh Vinh thôi) liên tục thấy hiện tượng "chen ngang", người già có, trẻ có, nam có, nữ có, khoảng 30 % số người, sẵn sàng chen ngang, thậm chí là vén dây lên chui qua, dù đã có nhân viên hàng không nhắc nhở, trước đôi mắt "thán phục" của vài khách nước ngoài.
    Một anh nhỏ thỏ chạc tuổi hắn sách cặp khóa số định lách vai chui lên, hắn quay nghiêng nhìn thẳng vào mắt:" Xếp hàng đi anh, cho lịch sự", anh chàng thèn lẹn rồi ngoan ngoãn đứng ra sau, khi check in, hắn liếc nhanh CMND anh này, sinh ở TH.
    Điều lạ nữa khi lên máy bay, thấy rất nhiều khách mang cặp khóa số, có các bác đi dép tông áo bỏ ngoài, nhìn nước da vẻ người biết ngay là nông dân, cũng
    diện ngay cái cặp rất oách, có lẽ cặp khóa số là thời trang của Vinh và phụ cận, phen này thu gom tân trang bán cặp cũ ở Vinh ắt là phất to.
    May mắn được ngồi sát cửa sổ bên phải, khi nhân viên bán nước đẩy xe ngang qua, hắn mua ngay 2 lon bia, gói đậu, vừa lai rai vừa nhìn thật xa về hướng đông, nơi có quần đảo TRường Sa trọng yếu, chỉ một màu mây trắng xóa bên dưới.
    Mây ở trên đầu mây dưới chân
    Một mảnh Quê hương chắc thật gần
    Sau này rảnh rỗi khi có dịp
    Sẽ ghé ra thăm, đón mùa Xuân.....

    Chợt tiếng khóc ré của đứa bé ngồi cạnh làm gián đoạn dòng suy tưởng, à, cháu nó đau tai, cái vụ này xử lý dễ thôi mà, quay sang chỉ và làm mẫu ngay: hít một hơi thật sâu, một tay bịt chặt hai mũi, mím chặt môi hoặc dùng tay còn lại giữ chặt môi, rồi thổi hơi thật mạnh cho phùng tròn hai má, dòng khí bị ép sẽ tống ra lỗ tai, đẩy màng nhĩ về vị trí bình thường, hết đau ngay.

    Chả mấy chốc mà đến Vinh, sân bay nhỏ, từ MB bước thẳng vào nhà ga rồi ra thẳng luôn, các lái xe Taxi đứng thành hàng ngang kín cả cổng đón," Taxi anh ơi..anh ơi...."
    Móc điện thoại hỏi ngay cơ sở" từ sân bay về chỗ hội đang ngồi khoảng bao nhiu xèng thế" " dạ độ 60 anh", tắt điện thoại, hắn hỏi to" từ đây về .....50k có ai đi không?"
    Một anh không mặc đồ đồng phục, nắm ngay tay hắn:" đi em đi anh, đưa đến nơi, xe tư anh à"" tới tận nơi nhé, bao 50k thôi đấy" "dạ, theo em đi anh", hắn theo người lái xe ra xe, bỏ qua sự mời mọc của vài lái xe khác nữa...
    Ra đến xe, hắn vờ nhìn số xe rồi bấm bấm fone làm như nhắn tin "à, cho người nhà biết số xe ra đón ấy mà" trước đôi mắt ngạc nhiên của lái xe......
    Chiếc xe từ từ ra khỏi sân bay rồi lao vun vút trên con đường vào nội thành.
    Đường vô xứ nghệ thẳng băng
    Bê tông nhựa nóng xi măng trải đều
    Chả mấy chốc tới nơi hẹn, một quán bàn thấp, vừa nhá fone, đặc tình Escape của Nghe-online(traitimnghetinh) đã ào ra đón, đã liên hệ móc nối từ lâu cho điệp vụ này, nhưng đây là lần đầu gặp, hắn cao to, đẹp trai, giọng đặc thù Nghệ nhưng khá dễ nghe, dẫn vào bàn thì đã thấy đủ mặt, Aqua truong (tên này gốc Hán) Tuan nguyen của nguoihatinh.net tươi cười ngồi đợi, cùng Huyzozo của Nguyetvien.net đã ra Vinh từ tối qua.
    Anh em gặp mặt, bắt tay, giới thiệu xong, phi luôn vào WC không quên mang theo cái ba lô nặng, giải quyết hậu quả của hai lon bia trên máy bay.
    Ra bàn, câu chuyện lại càng rôm rả với những kế hoặch cụ thể cho đợt tổng xâm nhập ngày mai, bọn thiếu sinh quân Hoangsa.org đã vào từ tối qua, lập tức liên hệ tên cảm tình viên SCor hỏi han về lực lượng này và rủ hắn ra họp, nhưng do hắn đang đi làm, nên kế hoặch lại tiếp tục với số người như cũ bên các món chả của xứ Vinh và các chai bia Hanoi.
    Cụ thể đoàn dẫn đường sẽ do Tuan nguyen của Nguoihatinh chuyên trách, công tác thu gom hàng hóa sẽ do Aqua truong đưa hắn trực tiếp đi giám sát ngay sau buổi họp, đón tiếp và hậu cần cho đoàn phụ nữ từ SG ra sẽ do Escape đảm nhiệm.
    Trao 30 triệu cùng 300 phong bì cho Huyzozo để nhẹ bớt, họp tan, Aqua Truong chở hắn đi nhận phòng khách sạn, hẹn 20 phút sau đến đón.
    Đầu tiên, xe đến đại lý gạo Ủy hoa, đã đặt cọc từ trước nhưng do khan gạo, bà chủ phàn nàn là phải bán thấp hơn 700 đồng so với giá thị trường( do giá gạo tăng vọt) và số lượng gạo tăng từ 2500kg lên 3100kg.
    Sau khi thanh toán tiền, hắn giở bài hát cũ :" tôi chỉ đại diện cho tấm lòng bạn bè phương xa cho dân Hà Tĩnh, không xin chị bớt thêm, chỉ xin chị cho thêm ít gạo để bà con bớt khổ" "được, chỉ gọp một yện"(10kg)
    Đường khá xa từ đại lý gạo ra chợ Vinh, nơi mua mì và tập, hắn lo lắng vì không có mũ bảo hiểm, Aqua truong trấn an:" yên tâm, em là cháu của Bác Trương....số xe họ biết cả" và quả thật, chạy ngang một chốt bắt xe của CSGT, lát sau lại có hai tên áo vàng vượt qua mặt, nhưng chẳng lần nào bị thổi cả.

    Gần đến chợ, dự định xin thêm 1-2 thùng mì, đến tiệm đã thấy chất một đống mì cao vọt giành cho đơn hàng của hắn,trả tiền xong, vẫn bài cũ, hắn hát:"Vì bà con vùng lũ, rất nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ với dân Hà Tĩnh, em cũng xin chị một chút cho vài gia đình có thêm xuất ăn, tiền thì em không xin bớt, xin chị cho bà con thêm....10 thùng mì nhé" "Được, nghe giọng miền Nam là chị tin tưởng rồi, chị tặng 10 thùng" hắn và Aqua mừng đến không ngờ, định lừa 1-2 thùng thôi, nào ngờ được hẳn 10 thùng.

    Qua tiệm bán tập, khá phân vân vì có hai loại, 2000 và 3400, sợ không đủ tiền, hắn mượn máy tính rồi tính toán chi li, nhưng chợt nghĩ, trẻ em vùng trũng kia chắc nghèo lắm, có lẽ xưa nay, choa mẹ có mua cho thì cũng chỉ là tập 2000, nay, ta cho các cháu một món quà đặc biệt, gút luôn 3000 cuốn tập loại 3400vnd.
    Bài cũ cũng được cất lên, và lần này là một thùng 300 cây bút.
    Hớn hở xong việc, đã nghe Escape í ới trong fone gọi tới điểm họp buổi tối, hình như bọn Hoangsa và Nghe-online đã đến đủ.....
    (continue)

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Boulevard (26-10-2010),Lão K (26-10-2010),MinhThy (26-10-2010),OA _ NỮ (26-10-2010),Phu sinh (26-10-2010),Sheiran (26-10-2010),SunWild (25-10-2010),TeacherABC (26-10-2010),thuphong (25-10-2010),Triplec (25-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •