Không biết cỏ dại mọc đứng hay mọc ngồi nhỉ
Không biết cỏ dại mọc đứng hay mọc ngồi nhỉ
Gà con xin chào Cỏ Dại,em cũng mới vào niemrieng sang nay nè...trước chị mấy tiếng....em là Gà hay ra vườn bới Cỏ lắm Chị cẩn thận đó...hiii.Chúc chị vui...
Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
Cku
Người năm trước ra đi không trở lại
Người năm xưa ở lại biết về đâu
Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.