Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 15/15

Chủ đề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

    Không biết cỏ dại mọc đứng hay mọc ngồi nhỉ

  2. #12
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

    Trích dẫn Trích dẫn của blues Xem bài viết
    Không biết cỏ dại mọc đứng hay mọc ngồi nhỉ
    Dạ mọc ngồi anh ơi

  3. #13
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Dại Xem bài viết
    Dạ mọc ngồi anh ơi
    Mọc ngồi là mọc ra làm sao nhỉ
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  4. #14
    Member PhotobucketPhotobucket Gà Con's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    139
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

    Gà con xin chào Cỏ Dại,em cũng mới vào niemrieng sang nay nè...trước chị mấy tiếng....em là Gà hay ra vườn bới Cỏ lắm Chị cẩn thận đó...hiii.Chúc chị vui...
    Cặm cụi hai tay, nhào, ấn, bóp
    Sờ ngang, vuốt dọc, nước đâu rò
    Lòng trong móc khẽ, xoa ngoài tẹo
    Tẩn mẩn xong đưa, “ấy” đút lò
    Cku

  5. #15
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Ðề: Cỏ Dại xin chào cả nhà

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Dại Xem bài viết
    Em xin chào các anh các chị và các bạn. Em mới reg nick vô niemrieng.com và có cảm giác niemrieng là nơi chân tình. Em là người mới có gì các anh các chị bỏ qua cho.

    Chúc mọi người vui vẻ sức khỏe

    Cỏ Dại

    Gớm, sợ nhể! cỏ này đâu phải cỏ dại....gọi là cỏ tơ đi các bác !

    Cỏ này mà dại tôi cắt tóc đi tu lun cho coi ...



    Ta dắt nhau về lối cỏ hoang
    Ngỡ tưởng cùng đi chốn địa đàng
    Em mắt mơ màng, môi hé mở
    Anh cười dạng háng đón xuân sang !



    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •