Hihi bây giờ thì em đang tăm tia cả Classsique của Jean Paul Gautier nữa. Nói đến nước hoa thì chắc ko bao giờ hết được, kiểu này sang năm tới đi công tác lại tốn tiền
Trích dẫn của Triplec
Cái lọ nước hoa Angel hình ngôi sao không đều cánh cũng rất ấn tuợng.
Hihi bây giờ thì em đang tăm tia cả Classsique của Jean Paul Gautier nữa. Nói đến nước hoa thì chắc ko bao giờ hết được, kiểu này sang năm tới đi công tác lại tốn tiền
Đó là Angel của Thierry Mugler đấy chị
Ừ, Angel của TM mà Triplec dính mấy năm nay rồi, mê mùi ngòn ngọt như mật lại man mát như cam của Angel. Ơ, sao như đang nói tới một món kem thế nhỉ