Ke ke... Thế mới biết mình đi từ gần 6g45 mà vẫn bò được vào tận trong sân Mỹ Đình. Lại khen mình phát. Cũng may ông trời thương nếu không cũng bị chết bẹp gí ở gần cửa sân Mỹ Đình không ra nổi cũng không vào nổi. May có 1 đội cảnh sát mở đường máu cho 1 đoàn khách VIP vào khoảng 10 người thế là mình nhanh chân chui vào đám khách đó. Trông mình tay xách máy tính, cổ đeo biển lờ mờ... nên ai cũng đoán mình là VIP. Mình đã đoán là đông nhưng không ngờ lại đông đến thế. Có cơ số cơ màn cả vạn người tới quanh khu Mỹ Đình chỉ để xem bắn pháo hoa, họ ăn chực nằm chờ 5, 6 tiếng đồng hồ la liệt trên khắp các ngả đường. Thế mới biết nhu cầu giải trí của dân ta quá khát tới độ mà chỉ để xem 1 màn pháo hoa phải đi tới nửa ngày trời và đói và khát... Lúc về muốn chui vào 1 quán cà phê gần sân vận động để trốn cái chen của mọi người nhưng vào quán nào cũng lắc đầu hết sạch nước kể cả nước lon. Nhục hơn con trùng trục... Nếu không vì nhiệm vụ thì B chẳng bao giờ đi cả !
![]()




Trích dẫn