Hôm qua OA đi đến một garden nổi tiếng đẹp của thành phố. Nhân ngày Thanks givingday nên có rất nhiều đám cưới. OA đi lang thang nhiều góc gách tình cờ gặp một men và một phó nháy đi cùng nhau vào chỗ khuất tí thôi. He đứng pepe và phó nháy kia chụp hình các kiểu. Từ nét khoái cảm của gương mặt, đôi tay, đôi bàn chân kiễng...Phó nháy chụp say sưa những động tác trút nước của men. Vừa chụp, she vừa tấm tắc, great...Excellent.
OA đứng ngoài cho luôn một câu.
- Very artistic, but...little bird forgotten the wings at home...
Hề hề, chắc phó nháy này khi post hình vào play girls magazine sẽ mất rất nhiều công để phù phép cho chú chim nhỏ trưởng thành.
Hà hà hà.