Last edited by thuphong; 11-10-2010 at 12:32 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Cả nhà thấy em giỏi chưa? Vượt 2 tiếng đi bộ để chen chân vào Mỹ Đình, thoát hiểm 2 tiếng + 1 tiếng đi tìm xe máy... Em trở thành 1 "anh hùng" trong mắt cả tòa soạn sau khi nghe em tường thuật lại vụ theo dõi Mỹ Đình. Ai nấy đều xông vào bắt tay chia sẻ... Có ai biết lúc đó em đã cũng muốn ngất lắm, nhưng nếu ngất thì tiêu đời... vậy là em phải cố gắng chen vào đám người như nêm để tìm chỗ thoát. Lúc đó em mới hiểu cái giá trị khi mình an toàn. hihi
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)