Nhân ái (07-10-2010)
Chú hahaha khi mở topic này lẽ ra phải đổi nick thành huhuhu
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
.
Còn bác Tường Thụy khi đọc topic này không bấm phím nữa mà cầm khăn giấy lau mắt . hihihih...
Sẽ còn có ngày mai
hahaha (07-10-2010),Tường Thụy (07-10-2010)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
thuphong (07-10-2010)
Em thì hihihi vì tự nhiên được mọi người đầy ái mộ khi dám xung phong vào Mỹ Đình ngay sau khi xảy ra vụ "bùm"... Sẽ lại có 1 bài viết ổn, cộng thêm nhuận bút và hơn thế là được hòa vào một không khí náo nức của người dân thủ đô - 1 trong những yếu tố làm nên sự thành công của đại lễ! ke ke
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...