Hủy kế hoạch bắn pháo hoa tại lễ tổng duyệt tối 6/10
Trao đổi với VnExpress, đại diện Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế cho biết, đang khẩn cấp nhập pháo hoa bù vào lượng hao hụt sau sự cố cháy 2 container pháo trưa 6/10.
Chiều 6/10, đại diện UBND thành phố đã đến sân vận động Mỹ Đình kiểm tra pháo hoa và có cuộc họp bàn về kế hoạch Đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm (tối 10/10). Theo đó, việc bắn pháo hoa vào đêm 10/10 vẫn diễn ra như kế hoạch. Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa trong lễ tổng duyệt tối 6/10 sẽ bị hủy bỏ.
Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - chủ đầu tư (đơn vị nhập pháo hoa) đang khẩn trương làm các thủ tục để nhập khẩu thêm pháo hoa, bù lại lượng thiếu hụt. Theo đơn vị này, các thiết bị, phụ kiện để phục vụ việc bắn pháo hoa không bị hư hỏng sau sự cố.
Trước đó, Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế đã đặt mua 3 container pháo hoa từ Italia, Mỹ và Trung Quốc, trong đó có những loại pháo chưa từng được sử dụng tại Việt Nam như loại pháo có kích thước 12 inch…
Đại diện chủ đầu tư cho biết, đơn vị này chưa thống kê số lượng pháo bị cháy sau sự cố.
Trưa nay, tại khu vực phía sau khán đài C, Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy 2 container pháo hoa, làm 4 người chết và 3 người bị thương. Trả lời TTXVN, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ suất trong quá trình vận chuyển.
“Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ông Nhanh nói.
Lễ hội pháo hoa nghệ thuật diễn ra trong Đêm hội văn hóa nghệ thuật 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. tối 10/10 được áp dụng công nghệ mới nhất của CHLB Đức - Singapore, kết hợp trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laze.
Chương trình này do Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO) phối hợp cùng Tập đoàn GLORIOUS (Singapore) thực hiện theo hình thức xã hội hóa.
(VNEXPRESS)
Nghe tin vỉa hè là cái công của anh TQ nổ, một anh TQ văng ra ngoài rào, lòi cả phèo ruột, nhưng không chết và đã được cấp cứu!
.
Tin tối (thứ Tư, 6-10-2010)
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Vậy là báo chí lại được xả cản: + Nổ kho pháo hoa cạnh SVĐ Mỹ Đình “ít nhất 4 người bị chết, 3 người bị thương” (Đất Việt). + Giám đốc CA Hà Nội phát ngôn vụ nổ pháo hoa tại Mỹ Đình “Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”(VTC). + Nổ 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, 4 người chết (VNExpress). + Cháy nổ tại sân vận động Mỹ Đình, 7 người chết và bị thương (SGTT). + “Vụ cháy nổ tại Mỹ Đình là một tai nạn đáng tiếc” (TTXVN). Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa, không có ảnh … thật. – Háo hức đêm pháo hoa lớn nhất VN ở Mỹ Đình (VNN). Bài được đăng lúc 13h18‘, tức một tiếng sau khi tin vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình được loan nhanh trên báo, mạng, và ngoài phố Hà Nội và nửa tiếng sau khi các báo nhận được lệnh không đăng, gỡ bỏ các tin bài về vụ này. – Và rút kinh nghiệm, để đảm bảo an toàn tuyệt đối Đà Nẵng thi bắn pháo hoa trên máy tính (Người LĐ).
Lúc này là 19h37′-HN, VTV1, Thời sự đã chính thức đưa tin, nguyên văn như trên VTC, nghe nhẹ hều!
Vậy cần xem lại cái nầy (nó tựa như “kịch bản” của con tàu Titanic, cứ ham chạy cho lẹ để gây tiếng vang, vậy là lao vô băng ngầm rồi chìm): Kịch bản pháo hoa lớn nhất Việt Nam tại Mỹ Đình (VNExpress)
Và xem lại cái nầy: Trưa nay, cụ Rùa Hồ Gươm lại nổi hơn 30 phút, đúng ngay thời điểm xảy ra vụ nổ kho pháo hoa ở Mỹ đình (Dân Việt). Mới phải nhắc lại gợi ý của BS bữa 1/10, là trong khi báo chí hồ hởi rằng cụ cứ nổi vô mấy ngày trọng đại thiệt vui, mà sao không đặt dấu hỏi ngược lại, là phải chăng cụ nổi lên để mắng: “Chúng mày vừa vừa phai phải thôi nhé, đừng làm tao nổi điên!” Giờ thì rất có thể cụ sẽ bảo: “Nửa thế kỷ nay, mỗi năm làm tao đinh tai nhức óc một lần thì tao còn thông cảm, chứ năm nay lại những 3-4 lần thì tao sống làm sao nổi. Đã dăng câu chơi xỏ tao làm thương tích đầy mình, rồi làm ra vẻ nghiên cứu bảo vệ này nọ …”
Last edited by thuphong; 06-10-2010 at 10:24 PM.
Sẽ còn có ngày mai
hahaha (07-10-2010),Phương Lê (07-10-2010),Phu sinh (07-10-2010),SunWild (06-10-2010),TeacherABC (07-10-2010)
Em mời cả nhà vào xem chương trình tổng duyệt Đêm hội ở Sân vận động Mỹ Đình nhé, PV của Niềm riêng chụp không đẹp nhưng được cái cập nhật nhanh hơn cả báo mạng
http://www.niemrieng.net/diendan/sho...9156#post99156
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
One đọc thông tin nhìn hình mà hãi, như cột nấm Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật, tuy mô hình nhỏ hơn nhiều, nghe nói 4 người chết trong đó có 3 người nước ngoài thôi mà. Để tìm hiểu thêm trên mạng xem sao
Chiều 6/10, trả lời phỏng vấn của TTXVN về vụ cháy nổ container pháo hoa nghệ thuật, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, kiêm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định: “Đây là tai nạn đáng tiếc nhưng không ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.”
Về nội dung sự việc, theo Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, khoảng 11 giờ 40 trưa 6/10, tại khu vực phía sau khán đài C, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy hai container chứa pháo hoa, làm bốn người thiệt mạng và ba người khác bị thương.
Nguyên nhân của vụ cháy nổ được xác định là do sơ xuất trong quá trình vận chuyển.
Số pháo hoa trên do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế - INTERSERCO (có trụ sở tại Hà Nội) nhập từ nước ngoài về phục vụ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, ngày 10/10.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo điều tám xe tổ chức chữa cháy, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đưa số người bị thương đi cấp cứu và tổ chức điều tra làm rõ./.
http://www.vietnamplus.vn/Home/Vu-ch...0/62996.vnplus
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
hahaha (07-10-2010)
Triplec nghe nói trong 4 người chết, 3 người là chuyên gia Australia và 1 người là bộ đội phòng không trong đội bắn pháo hoa.
Mình vừa mới cho đồng nghiệp 2 vé mời dự tổng duyệt thì nhận được tinh nhắn vào điện thoại: NỔ Ở MỸ ĐÌNH.
Chiều sếp hỏi sao không đi? sao cậu giỏi thế!? cậu đoán được sự cố à? (hỏi đểu thật).
Cuối giờ sếp nghĩ thế nào lại tặng lại 2 vé đi 10/10... hehe.. Đi không nhỉ?