Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Vẫn chưa được bình đẳng khi ... đi tè

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.373
    Thanks
    1.972
    Thanked 1.575 Times in 566 Posts

    Default Re: Vẫn chưa được bình đẳng khi ... đi tè

    Nghiên cứu này chưa tính đến tỷ lệ đàn ông đái bậy ngoài đường

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Lão K (01-10-2010),Phương Lê (30-09-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Vẫn chưa được bình đẳng khi ... đi tè

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Nghiên cứu này chưa tính đến tỷ lệ đàn ông đái bậy ngoài đường
    Còn đàn bà thì sao?

    Mỹ và Âu Châu mới học đòi văn minh đây thôi chứ hồi LK còn ở bên nhà, xứ mình đã bình đẳng từ lâu rồi, mấy bà khỏi phải sắp hàng nhăn nhó chờ đợi.

    Nhớ mỗi lần đi xa bằng xe đò, sau khi xe chạy được mấy tiếng đồng hồ, bác tài ngừng lại khúc vắng, la lên:

    - Xã bầu tâm sự bà con ơi, nam tả nữ hửu, đừng chạy lộn xộn nghe.

    Lúc đó LK chưa học chữ Hán nên hỏi anh lơ xe:

    _ Tả là bên nào vậy anh?

    - Bên tay mặt, vậy mà cũng không biết.

    LK nghe lời chạy qua bên mặt, may phước nhờ anh Hai kéo lại, dẫn qua bên kia đường, không thôi chắc ăn guốc quá.

    Nghĩ lại thấy vui thiệt. Ai nấy xoay mặt vô trong, lưng ra ngoài, mạnh ai nấy làm, khỏi phải xếp hàng chờ đợi. Mọi người đều bình đẳng, gió thổi riu riu, đã thiệt.

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    OA _ NỮ (01-10-2010),Phu sinh (01-10-2010),SunWild (01-10-2010),thuphong (01-10-2010),Triplec (01-10-2010)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Vẫn chưa được bình đẳng khi ... đi tè

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết

    Nghĩ lại thấy vui thiệt. ... gió thổi riu riu, đã thiệt.
    Các cụ đã có câu "thứ nhất quận công, thứ nhì i... đồng" mờ

  6. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Phu sinh (01-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •