Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/35

Chủ đề: Chùm thơ thiếu nhi :)

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    Mưa

    “Mưa ơi đừng rơi nữa
    Mẹ vẫn chưa về đâu
    Chợ làng đường xa lắm
    Qua sông chẳng có cầu
    Mưa vẫn rơi vẫn rơi
    Ào ào trên mái rạ
    Con sông vào mùa hạ
    Nước dâng đầy khó đi
    Chiều mưa càng thương mẹ
    Vai gầy nặng lo toan
    Gió luồn qua khe liếp
    Mưa ngập tràn mắt em”

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    BÉ ĂN QUẢ

    Bé ăn quả
    Bé ăn nhiều vào
    Người khỏe mạnh ra
    Bé ăn quả na
    Càng thêm rắn chắc
    Bé ăn quả đào
    Sạch răng sạch lưỡi
    Bé ăn quả bưởi
    Nhiều sinh tố C
    Bé ăn quả lê
    Càng thêm man mát
    Bé ăn nhiều quả
    Bé ăn nhiều vào
    Khỏe mạnh hồng hào
    Chăm ngoan học giỏi.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    TRĂNG ƠI TỪ DÂU ĐẾN?

    Trăng ơi từ đâu đến?
    Hay từ cánh rừng xa
    Trăng hồng như quả chín
    Lửng lơ lên trước nhà

    Trăng ơi từ đâu đến?
    Hay biển xanh diệu kì
    Trăng tròn như mắt cá
    Chẳng bao giờ chớp mi

    Trăng ơi từ đâu đến?
    Hay từ một sân chơi
    Trăng bay như quả bóng
    Bạn nào đá lên trời

    Trăng ơi... từ đâu đến?
    Hay từ lời mẹ ru
    Thương Cuội không được học
    Hú gọi trâu đến giờ!

    Trăng ơi từ đâu đến?
    Hay từ đường hành quân
    Trăng soi chú bộ đội
    Và soi vàng góc sân

    Trăng từ đâu... từ đâu...
    Trăng đi khắp mọi miền
    Trăng ơi có nơi nào
    Sáng hơn đất nước em...

    Trần Đăng Khoa

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    Dê QUA CẦU

    Hai dê con xinh xắn
    Bước xuống hai đầu cầu
    Cả hai cùng muốn mau
    Vượt cầu sang kia trước
    Không ai chịu nhường bước
    Cãi nhau mãi không thôi
    Chú nhái bén đang bơi
    Ngẩng đầu lên và bảo
    - Cái cầu thì bé tí
    Ai cũng muốn qua mau
    Nếu cứ cố tranh nhau
    Thì có anh ngã chết
    Bây giờ phải đoàn kết
    Cõng nhau quay một vòng
    Đợi chờ thế là xong
    Cả hai cùng qua được !

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    Vườn em

    Vườn em có một luống khoai
    Có hàng chuối mật với hai luống cà
    Em trồng thêm một cây na
    Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…

    Những đêm lấp ló trăng lên
    Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
    Em nhìn vẫn thấy cây na
    Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng...

    Trần Đăng Khoa

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    SAO KHÔNG VỀ VÀNG ƠI!

    Tao đi học về nhà
    Là mày chạy xồ ra
    Đầu tiên mày rối rít
    Cái đuôi mừng ngoáy tít.
    Rồi mày lắc cái đầu
    Khịt khịt mũi, rung râu
    Rồi mày rún chân sau
    Chân trước chồm, mày bắt
    Bắt tay tao rất chặt
    Thế là mày tất bật
    Đưa vội tao vào nhà
    Dù tao đi đâu xa
    Cũng nhớ mày lắm đấy

    Hôm nay tao bỗng thấy
    Cái cổng rộng thế này
    Vì không thấy bóng mày
    Nằm chờ tao trước cửa
    Không nghe tiếng mày sủa
    Như những buổi trưa nào
    Không thấy mày đón tao
    Cái đuôi vàng ngoáy tít
    Cái mũi đen khịt khịt
    Mày không bắt tay tao
    Tay tao buồn làm sao!

    Sao không về hả chó
    Nghe bom thằng Mỹ nổ
    Mày bỏ chạy đi đâu?
    Tao chờ mày đã lâu
    Cơm phần mày để cửa
    Sao không về hả chó
    Tao nhớ mày lắm đó
    Vàng ơi là Vàng ơi!

    Trần Đăng Khoa

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    TRĂNG SÁNG

    Sân nhà em sáng quá
    Nhờ ánh trăng sáng ngời
    Trăng tròn như quả bóng
    Lơ lửng mà không rơi
    Những đêm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em đi trăng theo bước
    Như muốn cùng đi chơi.

    Nhược Thủy

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    Đàn gà mới nở
    Lông vàng mát rượi
    Mắt đẹp sáng ngời
    Ơi chú gà ơi
    Ta yêu chú lắm.
    Mẹ giang đôi cánh
    Con biến vào trong
    Mẹ ngẩng đầu trông
    Bọn diều bọn quạ.
    Bây giờ thong thả
    Mẹ đi lên đầu
    Đàn con bé xíu
    Líu ríu chạy sau.
    Con mẹ đẹp sao
    Những hòn tơ nhỏ
    Chạy như lăn tròn
    Trên sân trên cỏ.
    Vườn trưa gió mát
    Bướm bay rập rờn
    Quanh đôi chân mẹ
    Một rừng chân con.

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    Quyển vở của em

    Quyển vở này mở ra
    Bao nhiêu trang giấy trắng
    Từng dòng kẻ ngay ngắn
    Như chúng em xếp hàng
    Lật từng trang, từng trang
    Giấy trắng sờ mát rượi
    Thơm tho mùi giấy mới
    Nắn nót bàn tay xinh
    Ơi quyển vở mới tinh
    Em viết cho sạch đẹp
    Chữ đẹp là tính nết
    Của những người trò ngoan.

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chùm thơ thiếu nhi :)

    NẶN ĐỒ CHƠI

    Bên thềm gió mát
    Bé nặn đồ chơi
    Mèo nằm vẫy đuôi
    Tròn xoe đôi mắt
    Đây là quả thị
    Đây là quả na
    Quả này cho bà
    Quả này cho chị
    Quả này cho anh

    Còn đây thằng chuột
    Tặng riêng chú mèo
    Mèo ta thích chí
    Vểnh râu meo meo.

    Trần Đăng Khoa

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Thế nào là thiếu cảm giác hay thiếu cực khoái?
    By OA _ NỮ in forum Giáo Dục Giới Tính - Nghệ Thuật "Yêu"
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 01-06-2011, 03:47 PM
  2. Giới thiệu.
    By huongnhu in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 15
    Bài cuối: 17-09-2009, 03:57 PM
  3. Hoạt động từ thiện
    By Sheiran in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 09-09-2009, 02:05 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •