
Trích dẫn của
thuphong
.
Thực ra trong cuộc sống gia đình mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cũng khó có một chuẩn mực đánh giá lắm nhưng theo mình điều đầu tiên là phải sống với nhau bằng tình người. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương...
Có cái câu thành ngữ nổi tiếng đó là:" Vợ chồng đối đãi với nhau như khách quý"
Tuy đã là vợ chồng, đầu gối tay ấp nhưng cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ để lúc nào vợ chồng cũng tôn trọng nhau, quý mến nhau, trân trọng và ý tứ đối với nhau. Hạn chế nói với nhau những câu thiếu văn hóa, không bao giờ hành xử với nhau thô bạo vì khi mình bực lên nói một câu quá đáng có thể sẽ đẩy sự việc đi rất xa sau đó mà không thể lấy lại.
Những câu chuyện như trên cũng thấy nhiều trong cuộc sống.
Cứ một bên nhường nhịn thì một bên lại lấn tới... cuối cùng là sức chịu đựng có hạn và đổ vỡ....