Đây không phải là "vợ hoàn hảo" mà là những cô vợ cứ tự ảo tưởng cho mình là hoàn hảo và dùng bản thân làm tấm gương ép chồng xoay theo ý của họ. Những cô vợ hoàn hảo thì chắc ít nhất cũng đủ khôn khéo để không những "điều khiển" chồng mà còn làm chồng tự nguyện điều chỉnh một cách vui vẻ, mãn nguyện và hãnh diện. Nếu mức độ hoàn hảo của một bà vợ được cân đo đong đếm bằng bằng cấp, địa vị, túi tiền, nhan sắc... thì dễ chọn quá nhưng buồn thay đấy chỉ là một phần giúp cuộc sống vợ chồng trở nên dễ chịu hơn chứ nó không tạo ra hạnh phúc, trong nhiều trường hợp lại trở thành mầm mống bi kịch. Có nhiều bà vợ ghê gớm, quát mắng chồng xơi xơi, cho rằng chồng nhu nhược, kém tắm mà không nghĩ rằng vì sự êm ấm của cái gia đình mà họ đành nhịn nhục cho xong chứ như nhiều ông chồng khác thì có khi đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ từ lâu rồi ấy, chưa nói đến "lót lá vào tay dắt trả về nơi sản xuất".
Có bài báo "Yêu vì chanh chua, đá vì láo" cũng rất đáng suy ngẫm
http://www.tinmoi.vn/Yeu-vi-chanh-ch...-05161056.html