Last edited by TeacherABC; 12-09-2010 at 10:47 PM.
Phu sinh (13-09-2010)
Bài này chị đọc thấy mấy câu nhận xét vui vui nên mang về cho mọi người cùng đọc ấy mà.
Hai miền không xa nhau lắm nhưng đúng là cũng nhiều thói quen và tính cách khác nhau... Thói quen ăn uống cũng khác nhau nhiều lắm. Chính mạng nét đã kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Nếu biết cách dung hòa tự nhiên sẽ làm cho tính cách mình thay đổi theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.
Sữa cho thêm xíu ca fe bữa trước chị có nghe ai đó nói rồi... hì...
Chúc em tuần mới vui nhé.
Sẽ còn có ngày mai
TeacherABC (13-09-2010)
Có 1 cái em ghét nhất ở Sài Gòn đó là cứ vào quán cà phê, quán ăn là bị tính tiền gửi xe. Phí gửi xe chẳng đáng bao nhiêu nhưng luôn bị tính riêng, khách nhiều khi phải rút tiền ra tìm tiền lẻ, mất thời gian, mất công tìm... Nhiều khi phát bực cả mình. Nhưng hình như ở SG phí thu tiền gửi xe lại do 1 tổ chức khác không phải là người của quán thì phải. Cái này thì SG chưa văn minh bằng Hà Nội. Còn lại tinh thần phục vụ ở SG thì nhanh, kịp thời và chiều khách hơn ở Hà Nội. Tóm lại ở đâu cũng có cái được, cái dở. Nhưng ghét nhất là phải trả tiền gửi xe ở SG![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Phu sinh (13-09-2010),TeacherABC (13-09-2010),thuphong (17-09-2010)