Hôn gió cũng đúng chị ạ, mà hôn treo nghĩa là không được hôn mà để treo lên thôi ạ!
![]()




Hôn gió cũng đúng chị ạ, mà hôn treo nghĩa là không được hôn mà để treo lên thôi ạ!
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (04-09-2010)




Tại vì anh rao "bán hôn" nên em mới tưởng tượng là sẽ bán... còn có mua hay không thì còn là chuyện của người mua chứ nhỉ? Em rao là muốn mua niềm vui cơ mà, có nói là muốn mua... nụ hôn đâu. Nếu vậy thì ngược lại... nếu là em sẽ phải định giá "nụ hôn" của mình... và cũng phải hỏi giá thành của nụ hôn mà người ta bán chớ ạ.
Anh Phù Sinh có vẻ "mạnh mẽ" nhở. Cứ dọa dẫm em khi nào gặp sẽ không "bắt tay", "bắt chân", giờ lại dọa "bán hôn"...Ke ke. Xin thông báo với anh PS là đàn ông từ trước tới nay gặp em, tiếp xúc với em ... xong rồi ai nấy đều có cảm giác chung là "sợ em"... Không biết tại sao nữa... Chắc em không có duyên ạ! Không tin bác hỏi bác TZ, bác Lao Ái, em Quỷ xứ, anh Cookoo... mà xem... gặp em xong rồi, họ hổng muốn gặp em lại luôn đó. Vô duyên quá thôi! Còn đàn bà thì... Sunwild gặp 1 phát, em Ngày hôm qua 2 phát.... rồi cũng out luôn. Anh TT tử tế cho em gặp 2 phát! Em chỉ sợ anh PS gặp 1/2 phát đã dùng môn "ù té quyền" roài
![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Phu sinh (04-09-2010)




Khà... Khà... Chính vì em muốn mua niềm vui đấy chứ! Chẳng phải nhờ cái câu "bán hôn..." mờ em có đến 3 cái hình cười ha hả đó sao. Nếu tính giá trị thì tương đương 6 nụ cười toe toét hay 12 nụ cười mĩm. Mỗi nụ cười mĩm = 1 niềm vui, vị chi là 12 cái niềm vui, quy ra có 1 nụ hôn, rẻ chán mờ!![]()
Uhm... Uhm... Chắc là mọi người hãi em hôm nào nổi hứng lại đưa lên cái cột "những... khuôn mặt mốc... thời đại" nên mới thế chứ gì.
Nhờ lợi thế xa xôi nên anh tha hồ thi thố "mạnh mồm công" mà chẳng sợ gì cả, và cho dù là a bờ cờ môn "ù té quyền" nhưng bù lại môn "tẩu vi cước" đạt mức thập thành hỏa hầu nên dẫu mấy phát cũng không lo!![]()
Last edited by Phu sinh; 04-09-2010 at 02:37 PM.
Boulevard (04-09-2010)




2 tuần dồn dập những việc lớn nhất cuộc đời. 1 việc buồn và thất bại. 2 việc lớn là bán nhà và mua đất. Giờ đã sắp được sở hữu sổ đỏ 1 mình nó mảnh đất 36 m2 ở Hà Nội. Nó mừng vì chí ít đã tự nó mua được 1 mảnh đất cắm dùi cho 2 mẹ con! Cảm ơn 2 ông bạn, 1 bạn cấp 3 và 1 người bạn mới. Và dĩ nhiên phải cảm ơn sự hỗ trợ của anh chị rồi ....![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)