Bài 1 đến 10/85

Chủ đề: Chuyến đò thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Mình chưa trọn mùa yêu đâu anh nhỉ?
    Năm ngón tay trần vẫn đan ấm cho nhau
    Chiếc hôn nồng nàn bao giây phút đã trao
    Bờ vai ấy những lần nào kề tựa

    Mấy buổi sáng rồi khi mặt trời nhen nhóm lửa
    Họa mi trên cành sớm ríu rít hót say
    Em quấn chăn tròn tìm cảm giác một vòng tay
    Tiếc nuối, dỗi hờn giấc mơ đêm vừa mất

    Mùa yêu em - anh,
    và mặt trời cũng thành trái tim đỏ gấc
    Bên này em, cà phê nghi ngút khói ngọt nồng
    Hương ban mai tình tứ cùng cánh bướm giữa thinh không
    Nụ hồng nhung chuyển mình bừng bừng nở

    Ở bên anh, bình mình có gọi mùa yêu về chớ?
    Có thấy tia nắng đầu ngày sưởi âm ấm trái tim?
    Có mềm môi nụ hôn đêm qua em gởi gió đến tìm?
    Có nhớ em dẫu nhạt nhòa hơn sương sớm?

    Mùa yêu mình có thể giữ như vừa mới chớm …?

    04.06.2012

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (05-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),loyal (09-09-2012),Nhím con (06-06-2012),phale (05-06-2012),Phu sinh (04-06-2012),thuphong (04-06-2012),Triplec (11-06-2012)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Mùa thay lá
    ai thay lòng ta vẫn một số không tròn trĩnh
    Mót vội đôi từ nhặt nhạnh nhớ thương
    Đem kỷ niệm và quá khứ vô thường
    Vào buối sáng bên ly cà phê đắng

    Có cuộc đời bao nhiêu là khoảng lặng
    Nối dần dần cũng đến bữa cơm trưa
    Ta hoá ra suy ngẫm bống dưng thừa
    Vì đêm tối giấc mơ không mộng mị

    Ta từng định viết vài dòng nhật ký
    Để làm chi hay lại thấy muộn phiền
    Để mỗi chiều mượn rượu chảy vô biên
    Có ai cần ngày hôm qua nữa chứ

    Ai cũng phải khoác lên mình quá khứ
    Nhưng có ai nhớ mãi đến bạc đầu
    Ta chọn cách bước chầm chậm thật lâu
    Miệt mài bước đến khi ta quỵ ngã

    Để làm gì à để nhìn em ở đó
    Nghĩ về ai cũng được ....

    Last edited by yeu100C; 05-06-2012 at 10:27 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (05-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),MinhThy (05-06-2012),Nhím con (06-06-2012),phale (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),Triplec (11-06-2012)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Mùa thay lá
    ai thay lòng ta vẫn một số không tròn trĩnh
    Mót vội đôi từ nhặt nhạnh nhớ thương
    Đem kỷ niệm và quá khứ vông thường
    Vào buối sáng bên ly cà phê đắng

    Có cuộc đời bao nhiêu là khoảng lặng
    Nối dần dần cũng đến bữa cơm trưa
    Ta hoá ra suy ngẫm bống dưng thừa
    Vì đêm tối giấc mơ không mộng mị

    Ta từng định viết vài dòng nhật ký
    Để làm chi hay lại thấy muộn phiền
    Để mỗi chiều mượn rượu chảy vô biên
    Có ai cần ngày hôm qua nữa chứ

    Ai cũng phải khoác lên mình quá khứ
    Nhưng có ai nhớ mãi đến bạc đầu
    Ta chọn cách bước chầm chậm thật lâu
    Miệt mài bước đến khi ta quỵ ngã

    Để làm gì à để nhìn em ở đó
    Nghĩ về ai cũng được ....

    Giọt cà phê trên môi anh vẫn đắng
    Những viên đường thì lại hóa hư không


    Bao lâu rồi em chưa nghe lại tiếng đàn anh?
    Bản tình ca chắc dang dở từ dạo ấy
    Có phải âm thanh buồn mới thăng trầm đến vậy?
    Linh hồn lời hát này vấy mãi một niềm đau?

    Nhớ thương ngày xưa đã rơi rớt nơi nào?
    Em có thể nhặt cùng anh cất giữ?
    Con số không đang vo tròn từng câu chữ
    Chẳng lẽ nào mót mãi túi rỗng tuênh

    Sống chậm lại một lần để bớt nỗi chênh vênh
    Em - mỗi ngày vẫn đi về từ sâu lòng quá khứ
    Anh - mỗi ngày đếm gì trong ánh mắt sầu tư lự?
    Đau xót đan áo rồi, xin đừng mặc vào tim


    05.06.2012

  6. Có 13 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (05-06-2012),Candy (10-06-2012),Dung_SHA (06-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),Nhím con (06-06-2012),Nhudadauyeu (06-06-2012),OA _ NỮ (10-06-2012),phale (05-06-2012),Phu sinh (05-06-2012),TeacherABC (10-06-2012),thachanhtim (10-06-2012),Triplec (11-06-2012),yeu100C (05-06-2012)

  7. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Ừ bao lâu rồi

    Lời ca không cất lên
    Để nỗi buồn sẽ không trở lại
    Nhưng thỉng thoảng vãn cơn điên ngây dại
    Dạo phím đàn vẫn tức tười ngày hôm qua

    Mỗi chiều về phố nhỏ ngóng ngày xa
    Tìm bận rộn để đêm tàn thôi khắc khoải
    Dẫu tình yêu có chăng còn mê mải
    Thì đằng sau vẫn dấu hỏi đợi chờ

    Dấu hỏi này chẳng đợi để nên thơ
    Không nhức nhối tâm can như ngày cũ
    Mà bâng quơ vô tình reo hai chữ
    Chỉ "hoài nghi" năm tháng mãi về sau

    Có lẽ nào sự thật được tô màu
    Đen và trắng không còn nhìn ra nữa
    Có lẽ nào đồng thau còn mục rữa
    Chẳng bao giờ phân biệt được nữa rồi

    Nghĩ là vậy khi buổi chiều đơn côi
    Nơi đất lạ tình vẫn còn nguyên đó
    Để lòng ta tìm niềm vui nho nhỏ
    Bên trang thơ ai viết mãi chữ tình

    Last edited by yeu100C; 06-06-2012 at 11:42 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Dung_SHA (06-06-2012),get_out_cs (06-06-2012),MinhThy (06-06-2012),Nhím con (06-06-2012),Nhudadauyeu (06-06-2012),OA _ NỮ (10-06-2012),phale (10-06-2012),Phu sinh (07-06-2012),TeacherABC (10-06-2012),Triplec (11-06-2012)

  9. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Ngày mai anh đi Hà Nội
    Sài Gòn xa xót trong mưa
    Con đường về, thêm lầy lội
    Hoàng oanh thôi hót say sưa

    Ngày mai anh đi Hà Nội
    Con gà còn ủ trong rơm
    Leo loét ngọn đèn đưa lối
    Lao xao dăm gợn gió nồm

    Ngày mai anh đi Hà Nội
    Gói quà tình em, mang theo
    Đám mây ban chiều buồn dỗi
    Đung đưa bóng nước eo xèo

    Anh chợt xa trong phút chốc
    Hai giờ cách trở đường bay
    Nỗi nhớ đang nằm gầy gộc
    Theo dấu chân anh tròn đầy

    Anh đi, Hà thành đương hạ
    Ngoài kia giọt nắng khô hanh
    Em gởi ấm mềm môi lả
    Đẫm ngọt tình yêu mong manh

    Anh đi, chóng về anh nhé
    Phố sầu, lá đổ trông anh
    Gió chờ bên song ngấp nghé
    Em thiếu bình yên ... thiếu anh

    09.06.2012

  10. Có 11 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (10-06-2012),Candy (10-06-2012),get_out_cs (09-09-2012),Nhím con (10-06-2012),OA _ NỮ (10-06-2012),phale (10-06-2012),Phu sinh (12-06-2012),TeacherABC (10-06-2012),thachanhtim (10-06-2012),thuphong (11-06-2012),Triplec (10-06-2012)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Tình yêu này khiến lòng Ta ngưỡng mộ
    Ở cuộc đời đen_trắng khó phân_đo
    Nhưng bền vững dài qua ngần năm tháng
    Thì Em ơi, hoài nghi... Tình buồn so
    ....
    Hôm nay lang thang vào đây mới hay nhỏ này cũng lăn tăn nhiều dữ hen...
    MT ơi, hãy vui và hp, trân trọng những gì e đang có em ơi... Thế gian này đàn ông như tên Yếu đang là động vật quí hiếm đó e. Tên kia chưa hối lộ c T li cafe nào nhưng dưới cái nhìn của chị thì hắn ta là ng chị nể ... thật đúng là tên đàn ông chân chính.... ( bảo đảm 100% là ko chân giả rùi)... và e là cô bé rất may mắn khi e có hắn...
    Hãy cố trân trọng gìn giữ e nhé... Động vật quí hiếm thường là dị bản và lắm tật á em..
    Chị dọt đây... sáng ra đã khều...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Bình Nguyên (13-06-2012),Boulevard (10-06-2012),get_out_cs (09-09-2012),MinhThy (10-06-2012),Nhím con (10-06-2012),Phu sinh (12-06-2012)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    ....
    Hôm nay lang thang vào đây mới hay nhỏ này cũng lăn tăn nhiều dữ hen...
    MT ơi, hãy vui và hp, trân trọng những gì e đang có em ơi... Thế gian này đàn ông như tên Yếu đang là động vật quí hiếm đó e. Tên kia chưa hối lộ c T li cafe nào nhưng dưới cái nhìn của chị thì hắn ta là ng chị nể ... thật đúng là tên đàn ông chân chính.... ( bảo đảm 100% là ko chân giả rùi)... và e là cô bé rất may mắn khi e có hắn...
    Hãy cố trân trọng gìn giữ e nhé... Động vật quí hiếm thường là dị bản và lắm tật á em..
    Chị dọt đây... sáng ra đã khều...
    Hihi, nếu vậy thì anh Y phải hối lộ chị T 1 ly cafe rùi

  14. Có 4 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Bình Nguyên (13-06-2012),get_out_cs (09-09-2012),Phu sinh (12-06-2012),thachanhtim (11-06-2012)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Mình chưa trọn mùa yêu đâu anh nhỉ?
    Năm ngón tay trần vẫn đan ấm cho nhau
    Chiếc hôn nồng nàn bao giây phút đã trao
    Bờ vai ấy những lần nào kề tựa

    04.06.2012

    Bài thơ hay quá Minh Thy ạ, mượn thơ em mang về blog của chị Bou nhé!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (06-06-2012),MinhThy (05-06-2012),thachanhtim (10-06-2012)

  17. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    Bài thơ hay quá Minh Thy ạ, mượn thơ em mang về blog của chị Bou nhé!
    Hi. Dạ chị ^^

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (05-06-2012),get_out_cs (06-06-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. WanBi Tuấn Anh & Tóc Tiên - Chuyện Tình Vượt Thời Gian
    By COCKOO in forum Links Download Nhạc Việt
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:05 AM
  3. Chuyện Tình Vượt Thời Gian - Wanbi Nguyễn Tuấn Anh
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 09:28 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •