Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/85

Chủ đề: Chuyến đò thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Lỗi nhịp cmnr

    Bây giờ là tháng mấy?
    Sao cứ ngỡ hôm qua
    Thế là xắp tháng ba
    Thời gian sao chạy mất
    Để mình ta tất bật
    Trơ chọi giữa muộn phiền
    Một ngày ta hoá điên
    Là tại mi đấy nhé!!
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (11-03-2014),Lão K (22-02-2014),MinhThy (25-02-2014),Phu sinh (23-02-2014)

  3. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Anh tự hỏi
    Nếu không có em?
    Anh không hiểu như thế nào là vô tận
    Của ngày tháng
    Của cuộc đời với lấy nửa của nhau
    Anh tự hỏi
    Nếu không có em
    Những buồn những hận còn vơi đi một nửa
    Anh tang bồng thôi không còn đau nữa
    Vì dường như em đang chịu nhiều hơn
    Anh tự hỏi
    Nếu không có em
    Một chữ tình sẽ đi vào quên lãng
    Lối đi về đằng sau sẽ dửng dưng

    Anh tự hỏi
    Em không còn yêu anh nữa
    Cuộc đời anh sẽ chẳng cần yêu thêm
    A muốn giữ cho ngày tháng êm đềm
    Để dừng lại nhớ những gì em đã

    Anh tự hỏi
    Khi không còn yêu nữa
    Có lẽ nào anh dừng lại nơi góc nhỏ
    .... rồi ... ra đi
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Lão K (20-08-2014),Phu sinh (20-08-2014)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian




    Em có biết không

    Khi chưa gặp nhau
    Mình là người xa lạ
    Em đi ngang anh mới chợt nhận ra
    Một ngã tư nơi còn đường cắt qua
    Ta dừng lại cho thời gian dừng lại
    Nắm tay nhau ta xoay trong khờ dại
    Nhìn xung quanh điên đảo hết rồi

    Nhưng có một thứ chẳng xoay
    Đó là đôi tay đang nắm chặt
    Ta cứ thế dắt nhau.....

    Qua lốc xoáy của thời gian
    Qua vết cắt cuộc đời cay đắng
    Qua cả nỗi đau định mệnh
    Cả miệng lưỡi thế nhân

    Có lẽ anh vẫn cần bàn tay nắm
    Hướng về nhau...
    Last edited by yeu100C; 21-10-2010 at 11:03 AM.

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (21-10-2010),Candy (30-08-2011),Dongque (27-12-2011),get_out_cs (15-05-2011),MinhThy (21-10-2010),Nhím con (10-11-2010),SunWild (21-10-2010)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Muốn nắm chặt tay thế này chắc phải có đồng xu vàng ở giữa để ko ai muốn thả ra cả

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Candy (30-08-2011),get_out_cs (15-05-2011),yeu100C (06-11-2010)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Muốn nắm chặt tay thế này chắc phải có đồng xu vàng ở giữa để ko ai muốn thả ra cả
    Chí lý, chí lý, thậm chí lý!
    Lèn tay nắm mãnh xu vàng
    Trăm năm đường cắt chẳng than cảnh bần
    Thương người quá thể thương thân
    Thế nhân bám chặt xa gần chẳng buông ... hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (15-05-2011),MinhThy (12-11-2011),Phu sinh (15-05-2011),SunWild (15-05-2011),yeu100C (02-05-2011)

  11. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Dĩ vãng về qua

    Đã bao lần anh tự nhủ
    Hãy quên em đi để làm lại từ đầu
    Thời gian trôi qua đã quá lâu
    Và hai đứa bộn về riêng hai nửa


    Nhưng nỗi nhớ vẫn như cơm mỗi bữa
    Cứ hàng ngày réo rắt ở trong tim
    Chỉ riêng anh mãi ghi dấu một bóng hình
    Những lối cũ đầy ắp bao kỷ niệm

    Đường còn dài mỗi ngày ta trải nghiệm
    Về hôm qua hay quá khứ cửa đớn đau
    Của những cuộc điện thoài suốt đêm thâu
    Hay những dự tính tương lai còn dang dở

    Rồi một chiều cả hai đều bỡ ngỡ
    Nhận ra nhau nơi góc khuất thời gian
    Có lẽ nào ta lại sống miên man
    Quên hết thảy những gì đang hiện hữu

    Thôi đành một lần nén trái tim cuồng nhiệt
    Để cho mình và cho cả người ta
    Để ước mơ một thời mãi lìa xa
    Người hạnh phúc nghĩa là ta vô nghĩa

    Nghĩa là .... vẫn buồn và vẫn nhớ mãi không thôi

    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  12. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (15-05-2011),kehotro (15-05-2011),MinhThy (15-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Phu sinh (15-05-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (15-05-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  13. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Một bài hát

    Em có biết không
    Một bài hát đưa ta vào định mệnh
    Nhớ cái hôm lần đầu ta gặp mặt
    Chợt vang lên tiếng hát buồn tênh

    Đúng rồi
    " Một vòng trái đất " em ngồi đây
    Ngỡ như cạnh nhau ...

    Ngồi bên nhau nhưng xa xa lắm
    Đó là cái thế giới của riêng hai nửa
    Đó là thế giới của định mệnh
    Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau

    Last edited by Phu sinh; 16-05-2011 at 08:27 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Đông Quân (22-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (15-05-2011),kehotro (15-05-2011),MinhThy (15-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Pearly (30-08-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (15-05-2011)

  15. #8
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Kỷ niệm

    Những kỷ kiệm đầy ắp
    Cứ ùa về
    Như lạc vào cơn mê
    Của một thời cuồng nhiệt
    Nơi ta mới gặp nhau
    Như yêu mới bắt đầu
    Như tình vừa mới gặp
    Ta đã phải chia xa
    Anh nhớ em ......



    Nhỏ ơi

    Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
    ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
    ừ thì nhỏ không tên, bây giờ làm quen nhé nhỏ, nhỏ ơi!
    lần này ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
    ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo: nhỏ chưa yêu
    ừ thì nhỏ chưa yêu!
    bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi!
    lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
    giọt sầu rơi 1 mình, chỉ còn ta 1 mình, nhỏ ơi!
    còn gì đâu hỡi nhỏ trong nắng chiều phôi phai
    kỉ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô
    ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi!
    tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
    thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
    ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi.....!
    Last edited by yeu100C; 22-05-2011 at 08:34 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  16. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Đông Quân (22-05-2011),Boulevard (22-05-2011),kehotro (22-05-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhím con (27-05-2011),Pearly (30-08-2011),Phu sinh (22-05-2011),Sheiran (29-08-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  17. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Ngủ Đông

    Thời gian đã lập Đông
    Vẫn con đường vẫn mông lung định mệnh
    Ta chợt nhận ra
    Mùa thay đổi nhưng ta chẳng đổi thay
    Giá như
    Có một chút xa lạ
    Có một chút yên bình
    Giá như
    Có thể
    Nhìn em một góc mười giờ
    Đêm lặng lẽ kéo chăn cho ấm lại
    Nhìn phút thơ ngây ta giữ mãi
    Nét vô tư của giấc ngủ Đông về !
    Muốn lắm nhưng chẳng được
    Khi màn đêm buông xuống
    Cái thế giới của người ta

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Candy (30-08-2011),Dongque (27-12-2011),get_out_cs (15-05-2011),kehotro (08-11-2010),Nhím con (10-11-2010),SunWild (07-11-2010)

  19. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Đêm buồn
    Em tắt máy một mình anh trơ trọi
    Đêm ăn năn nơi gác nhỏ ngày xưa
    Anh vẫn thế dại khờ như một thuở
    Để em buồn ngoảnh mặt làm ngơ

    Đêm yên bình viết vội mấy câu thơ
    Rồi câu chữ cũng vùi vào quên lãng
    Chỉ nỗi nhớ sao cồn cào vô hạn
    Trái tim đau thôi hãy ngủ đi nào
    Last edited by Phu sinh; 15-01-2011 at 09:32 AM. Reason: Sửa type nhầm!

  20. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Đông Quân (15-01-2011),Boulevard (02-05-2011),Candy (30-08-2011),Dongque (27-12-2011),get_out_cs (15-05-2011),kehotro (01-05-2011),Phu sinh (15-01-2011),SunWild (16-01-2011),TeacherABC (16-01-2011)

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. WanBi Tuấn Anh & Tóc Tiên - Chuyện Tình Vượt Thời Gian
    By COCKOO in forum Links Download Nhạc Việt
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:05 AM
  3. Chuyện Tình Vượt Thời Gian - Wanbi Nguyễn Tuấn Anh
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 09:28 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •