-
Re: Đứng đường mần thơ
Cà Thối
Lại nói bà con khoái củ cà
Quả vàng quả đỏ cứ bày ra
Của ta còn nhỏ nhưng xuôi nhãn
Của nó tuy to lại chật nhà
Muốn check rửa tay vòi đấy nhé
Ham Play lột vỏ cái kia ha
Phải ăn lúc cứng chị em nhá
Chín nẫu xụi lơ mới gọi là….. ( Cà thối )
Y100C
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của yeu100C:
get_out_cs (24-08-2012),langthang (24-08-2012),MinhThy (06-09-2010),Phu sinh (06-09-2010),Serena (24-08-2012)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn