Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Đứng đường mần thơ

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Đứng đường mần thơ


    Ta là ai
    Lạc giữa phù du lạc giữa trời
    Ta về tủi hận lắm ai ơi
    Thà như kẻ sĩ tìm năm tháng
    Lại ngỡ thi nhân vẽ kiếp đời
    quạnh quẽ riêng mình nào bước tới
    Vui vầy một cõi mãi rong chơi
    Mong sao chốn cũ bình yên nhé
    Vẫn cứ tang bồng vẫn thảnh thơi
    Y100C
    Last edited by yeu100C; 18-04-2013 at 07:01 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    1100i (18-04-2013),Candy (23-04-2013),Gió chiều (19-04-2013),kehotro (19-04-2013),Lão K (19-04-2013),MinhThy (24-04-2013),Phu sinh (20-04-2013)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •