Vâng, tất cả những phân tích của các Mod không sai nhưng so sánh khá khập khiểng:
-Bài báo, bài thơ, bài nhạc.. không thể nào đem ra để so sánh ngang hàng với một bản Tuyên Ngôn Độc Lập của một quốc gia mà chúng ta đây là những công dân.
-Nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ... không thể nào đem ra để so sánh ngang hàng với một Vị Lãnh đạo Quốc Gia, đại diện cho cả một đất nước mấy mươi triệu người, khi đọc tuyên ngôn độc lập gửi đến toàn thế giới.
- Chúng ta muốn dạy cho con em chúng ta sau này biết yêu nước và có ý thức tự hào dân tộc thì ngay lúc này, chính bản thân chúng ta hãy đặt tay lên trái tim mình trước quốc kỳ, quốc ca, Tuyên ngôn Độc lập của tổ quốc mình
- Như CM của bạn riengmotgoctroi bên trên, chỉ một màn "nhại" thế thôi, uy tín của một tập đoàn sa sút thê thảm và vài vị lãnh đạo phải ra đi.
- Nhưng nếu các Mod thích gọi góp ý trên của tôi là chụp mũ thì xin vâng, chúng ta hãy cố gắng mà chụp mũ nhau ngay bây giờ đi để cố mà sửa, tránh sau này khi bị chụp mũ thật sự, lúc đó ta mới trách mình dại dột, đem cả Website với bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cả sự điêu đứng của toàn BQT để đổi ngang lấy một câu đùa cợt vô nghĩa, chẳng chút giá trị nào.
Người ta vẫn thường nói: "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ", mà trong các Mod, chưa chắc có Mod nào chạm mặt "quan tài" nhiều như bản thân tôi đâu.
Vì sự phát triển bền vững của NR.
Trân trọng.