Tại hạ là dạng hậu bối trong võ học, thấy từ khi luyện tập khỏe lên nhiều, rượu hay hơn nhiều.

Mà cụ Nguyễn (Thế) Lộc cũng nhận vovinam là từ tàu khựa mà ra, mình nói bậy cụ chửi cho.

Người châu Á còn nhiều yếu tố khác, giá trị khác khi họ học võ, ngoài cái chuyện "đập vỡ mặt cái thằng đó..." nên cái chuyện thượng đài chả có gì cần bàn. Cái bọn vai u thịt bắp như hình kia, hèn hạ như lão phu cũng đã thử cho vài đứa đo ván ngoài vỉa hè... CÒn châu Á thượng đài thì chư vị huynh đệ cứ xem Muay Thái Lan thi đấu xem, hay là kiếm vài DVD Tony Jarr cho dễ.