Sáng ăn Phở, trưa ăn phở rồi tối đến ăn phở vậy mà vẫn thấy ngon!
Cái này thì em biết bác Tít...em biết Bác ý thường thế này:
" Sáng chở Cơm đi ăn Phở - Trưa chở Phở đi ăn Cơm - Chiều chở Cơm về nhà zùi lẻn đi ăn Phở tối"
...............em dzọt lẹ đây
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Sáng ăn Phở, trưa ăn phở rồi tối đến ăn phở vậy mà vẫn thấy ngon!
Trích dẫn của Tazang
Cái này thì em biết bác Tít...em biết Bác ý thường thế này:
" Sáng chở Cơm đi ăn Phở - Trưa chở Phở đi ăn Cơm - Chiều chở Cơm về nhà zùi lẻn đi ăn Phở tối"
...............em dzọt lẹ đây
Hè hè hè... biết ngay là TZ thế nào cũng trích dẫn thiếu để phá anh nên phải chú thích kỹ lưỡng thế mà TZ vẫn cố tình ghẹo anh nhỉ?
Trích dẫn của TeacherABC
Sáng ăn Phở, trưa ăn phở rồi tối đến ăn phở vậy mà vẫn thấy ngon!
@All: Xin thưa với các bác, em nói Phở đây là món ăn thuần túy chứ chẳng nghĩ gì đến điều gì khác!!!!