hamy (22-08-2010),Phương Lê (22-08-2010),TeacherABC (21-08-2010),thuphong (22-08-2010)
hamy (22-08-2010),onesieuthi (22-08-2010),Phương Lê (22-08-2010)
Em ăn phở đến nỗi, người bán phở, người yêu, cháu của người yêu rồi cả lính của người yêu cũng đều ngạc nhiên! Ngày xưa, sáng nào cũng ăn bún bò. Duy trì được hai năm, sau đó sáng điểm tâm bằng bánh con cua. Duy trì được trên hai năm. Còn giờ thì luân phiên Phở và Cháo vào buổi trưa cũng cỡ hai năm. Rút cuộc ai cũng biết nhưng người yêu phán: Chỉ có khùng mới ăn mãi một thứ mà không biết ngán. Em đốp lại: Không ngán vậy mới có người thích chứ. Nếu thay xoành xoạch thì ai sợ biết liền. Kakaka
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Lão K (24-08-2010),Phương Lê (22-08-2010),Phu sinh (24-08-2010),TeacherABC (22-08-2010)
kehotro (22-08-2010)
Bou đã từng ăn phở ở Khách sạn Vườn thủ đô, mỗi bát phở thấp nhất khoảng 200K... nhưng chẳng thấy ngon bằng phở bò Bát Đàn hay phở gà ở Tôn Đức Thắng hay phở gà Đỗ Hạnh ở Hà Nội giá chỉ khoảng 20.000 đến 30.000đồng 1 bát. Được cái là ăn ở khách sạn thì sạch sẽ và không gian cũng sang trọng hơn khi phải xếp hàng mua phở như ở Bát Đàn. Cũng đã dòm menu thấy có phở giá như trong bài chị Thu Phong nói nhưng dĩ nhiên là không gọi. Để bỏ tiền ra ăn 1 bát phở giá 650K nói theo ngôn ngữ của các cụ: "Thà chết còn hơn" trừ phi có ai có "nhã ý" mời. Ăn để biết xem phở 650K có khác gì phở 30K nhỉ? Ở đời đôi khi phải thử xem thiên hạ nói có đúng không? Nếu quả là ngon thì cũng có 1 số đối tượng có khả năng thì kể cả 1 triệu họ cũng ăn nếu khoái khẩu. Nhưng bỏ tiền ra thì nhà em chẳng dại! ke ke
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
kehotro (22-08-2010)