Bài 1 đến 10/50

Chủ đề: Vu vơ

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Vu vơ

    Ngẫm số mình ri cũng ý trời
    Nợ nào kiếp trước bỗng dưng rơi
    Đường gai xếp sẵn...không chờ lựa
    Lối bão bày ra... chẳng đợi mời
    Trọng nghĩa trên đời âu mấy kẻ
    Thành tâm giữa chợ dễ dăm người
    Cũng do Nguyệt ấy trêu đùa nhỉ
    Cột chỉ không nhìn.... chán lão ơi..

    chẳng hiểu ra sao, bảo tại trời
    trót vì vô ý mới làm rơi
    ý đẹp bay qua không tơ buộc
    duyên xưa định sẵn chẳng ai mời
    cứ nghĩ trường giang sao sóng cả
    đâu hay kẻ chợ được ai người
    nhắm mắt thôi cho qua được nhỉ
    ngân nga câu hát mãi à ơi

    ......
    đùa vui chút, các mem chiếu cố nhi
    Last edited by tieudao; 09-06-2010 at 02:57 AM.

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của tieudao:

    get_out_cs (24-05-2012),MinhThy (24-05-2012),phale (27-04-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Ðề: Vu vơ

    Chờ ai đỏ mắt phượng hồng ơi…

    Chờ ai đỏ mắt phượng hồng ơi
    Đóa trổ ngàn cây thắp rợp trời
    Vạn nẻo ve sấu run rẩy nhị
    Muôn đường lá mỏng thóp thoi hơi
    Kìa mưa nắng gội phai im tiếng
    Nọ gió hoa xô rụng bặt lời
    Phố vẫn buồn tênh từ thuở ấy
    Chờ ơi đỏ mắt phượng hồng ơi…

    PL 25.4.2012

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (24-05-2012),MinhThy (24-05-2012),Nhím con (29-04-2012),Phu sinh (24-05-2012),TeacherABC (24-06-2012),thuphong (27-04-2012)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Ðề: Vu vơ

    Bằng lăng nhớ ai bằng lăng tím

    Ai nhuộm bằng lăng tím quá chừng
    Hay tình hạ trước ngược bâng khuâng?
    Nhành muôn mực điểm hương dào dạt
    Lối vạn khăn treo gió ngập ngừng
    Đóa hẹn mùa đơm đơm thắt thẻo
    Cây chờ tiết trổ trổ rưng rưng
    Trần gian vạn kẻ còn ly biệt
    Nên nỗi nghìn hoa cũng ngóng giùm…

    PL 24.5.2012

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (24-05-2012),MinhThy (24-05-2012),Nhím con (24-05-2012),Phu sinh (24-05-2012),TeacherABC (24-06-2012)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Ðề: Vu vơ

    Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

    Hà Nội mùa này nóng phải không
    Biết làm sao gởi chút mưa cùng
    Phố gầy lá khép hơi sương đợi
    Hiên lặng hoa sầu ngọn gió trông
    Áo giật trơ khuy còn bức bối
    Tóc phăng lộ cổ vẫn oi nồng
    Thương người ướt át ngày bao lượt
    Tắm sáng lau chiều thêm tốn công

    PL 21.6.2012

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    get_out_cs (24-06-2012),Nhím con (25-06-2012),Phu sinh (25-06-2012),TeacherABC (24-06-2012),toitimtoi (25-06-2012),votinh (17-08-2012)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Ðề: Vu vơ

    Thơ Phale ngày càng hay nha!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •