Vu vơ
Nắng ngả, chiều rồi, chỉ mỗi ta
Mong ai ước níu ánh dương tà
Ngày trôi lần lữa, ngày vương vấn
Nhớ dậy âm thầm nhớ thiết tha
Bằng hữu dăm người dăm nẻo lạc
Tri âm mấy kẻ mấy đường xa
Trà pha đối ẩm mình riêng bóng
Thiếu bạn vần thơ cũng nhạt nhòa
ThN 8.1.09
Vụng dại
Quạnh quẽ nơi này chiếc bóng ta
Vàng phai nắng ngả khúc chiều tà
Người đang ngóng đợi Người day dứt
Kẻ vẫn mong chờ Kẻ thứ tha
Kỷ niệm bao ngày bao chuỗi nhớ
Tình yêu một thưở một thời xa
Vần thơ vụng dại còn lưu giữ
Đọc lại hôm nay mắt lệ nhòa
QN
31/5/2009
Vui ...buồn cùng 22
Híc ....họa lung tung ...dzọt không thôi ăn roi của Thầy
Một mình
Ngược lối đường về ta với ta
Xôn xao lá rụng... bóng thu tà
Hồn bao nỗi nhắc hồn trăn trở
Liễu mấy vui về liễu thướt tha?
Se mãi duyên tình se lại mất
Đuổi hoài mộng ước đuổi càng xa
Vô tình ngọn gió xiêm y mỏng
Lạnh siết vào tâm ứa giọt nhòa
PL 9.6.09
Mưa
Hôm nay chợt vẳng tiếng thơ buồn
Vọng đến xuyên lầu với bão tuôn
Khóm trúc đường thưa đầy gió lộng
Hàng tre xóm vắng ngợp giông cuồng
Tàn thân ngóng đợi - câu thề nhạt
Mỏi mắt trông chờ - chữ hứa suông
Chẳng biết bao giờ trời quang tạnh
Cầu vồng trải khắp, nắng .. mây luồn
12.7.2009
PL mang về từ nhà Yeu100C.
Mùa hoa cũ
Vườn xưa hoa cũ đã đơm vàng
Lưu lạc nơi nào anh có sang
Ký ức trở mình vươn rạo rực
Cô thôn thả khói vẽ mơ màng
Sợi tình thuở đó trời se kết
Nỗi nhớ bây chừ em gánh mang
Cải nở làm chi da diết thế
Còn ai giữ nữa sắc hương làng...
PL 26.7.09
Lỡ duyên
Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
Và đó con thuyền lạc lõng sông
Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
Mai rồi biết có gặp nhau không...
PL 24.7.09
HL, chúc vui xướng họa nhé HL.