Bài 1 đến 10/50

Chủ đề: Vu vơ

Threaded View

  1. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Vu vơ

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Tâm tư

    Mang vùi lặng lẽ nợ nần thơ
    Chắc nhẹ trần ai một quãng chờ
    Ray rứt đường quen dời gót mộng
    Ngại ngần xứ lạ gởi lòng mơ
    Vừa xa cố quận đong ngày tháng
    Chớm lạc tri âm đếm phút giờ
    Chén rượu riêng mình chan lệ đắng
    Bèo mây tan hợp dễ ai ngờ...

    PL
    Tâm Tư

    Không đành trút tội xuống nàng thơ
    Gánh chữ oằn vai lẳng lặng chờ
    Bóng nhạn bay xa ngoài cõi nhớ
    Tơ lòng thả nhẹ giữa trời mơ
    Ngu ngơ lối mộng từ khi ấy
    Lạc lối đường yêu đến tận giờ
    Chếnh choáng hồn say thân rệu rã
    Tình mau vỗ cánh dạ đâu ngờ...

    QN
    12/8/2009
    Last edited by CM4Q; 12-08-2009 at 03:07 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •