Chúc mừng sinh nhật anh P, chúc anh luôn trẻ trung lãng mạn như những bài hát của mình. Hôm đó anh nhớ sáng tác 1 bài chúc mừng sinh nhật mình nhé
Chúc mừng sinh nhật bác với sức khoẻ và nhiều niềm vui. Boy vào không kịp, hẹn gặp lại bác và ACE sau ạ.
Chúc mừng sn anh PL nhé.
Chúc anh có một ngày sn vui vẻ bên những người bạn và gia đình.
Cụng ly xa nhe anh. Cheer!
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Chúc mừng sinh nhật anh Pearly! Luôn vui tươi và yêu đời anh Pearly nhé! Tiếc là ngày mai em đi công tác xa vài ngày nên không đến chung vui cùng các bạn Niềm Riêng và anh được! Chúc buổi họp mặt thật đông vui và thắm đậm tình bằng hữu!
Chờ mãi mới bước sang đúng ngày mới để chúc mừng anh Pearly. Boulevard chưa từng được trao đổi bài viết hay coi mặt anh. Nhưng "hình như" đã biết mặt qua ảnh. Cũng bon chen vào chúc mừng sinh nhật 1 người bạn trong Niềm riêng.
Chúc anh Pearly sang tuổi mới gặp nhiều niềm vui và may mắn. Chúc bữa tiệc sinh nhật của anh với bạn bè NR vui vẻ ấm cúng.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ô. Thày Pearly đáng yêu nhỉ. Chúm cha chúm chím lại biết chơi đàn nữa... trông lãng tử thật. Chắc "thầy" có nhiều "trò" mê lắm,
@ Sheiran: Vắng người nhưng Boulevard thấy mọi người có vẻ "phiêu" đấy chứ. Mỗi buổi off có một không khí riêng. Có buổi thì rượu giữ vai trò chính, nhưng có buổi thơ và hát lại là chủ đạo... Quan trọng là Niềm Riêng đã có thêm 1 dấu ấn. Bou cũng thèm ở HN có những cuộc gặp gỡ bạn bè đông người trò chuyện và nghe thơ, uống rượu... Nghĩ tới vụ off 3 miền mà tiếc quá. Nhưng lúc đó Bou chưa biết ai với ai, chí ít giờ đã biết được nick ai là của ai... và cách chơi NR của từng người bạn.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)