[COLOR="navy"] Boulevard lang thang thấy trên mạng có bài thơ về "Đàn ông tốt", mang về cả nhà đọc coi cho vui...
Phải đẹp giai Không dê gái
Thích ở nhà Lo giặt giũ
Thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới
Thích mua sắm cho vợ con
Phải lo toan cho cuộc sống
Thấy vợ nóng phải vuốt ve
Chớ xách xe đi tìm gái
Thấy gà gáy dậy nấu cơm
Phải sớm hôm chăm lo vợ
Thấy giấy nợ phải làm thinh
Phải một mình lo nội trợ
Khi gặp "mợ" phải dạ thưa
Đến trưa trưa lo chợ búa
Ăn mặc phải như hai lúa
Cần tiết kiệm cho vợ xài
Phải miệt mài lo làm việc
Lỡ có tiệc cũng không đi
Mà có đi phải trình báo
Không bố láo với phu nhân
Còn đây là thơ của ông bạn thất tình chưa vợ của Boulevard
Nếu mình về ở với nhau
(T.H)
Nếu mình về ở với nhau:
Sáng sớm 5h anh dậy mua rau, mua cá
Nếu thít thêm gì, mìn nhớ dặn anh nhá
(vì anh tuổi già, lãng đãng, hay quên).
Chiều đi làm về anh xách nước cho em
Dăm bảy thùng liền, thỏa thê em tém
Quần áo, dầu thơm anh luôn để sẵn
Mìn tém xong rùi anh sấy tóc mìn khô.
Mỗi đêm hè Hồ Gươm sóng nhấp nhô
Ta nắm tay nhau lượn một vòng mìn nhé
Nếu mìn thít trò chơi thơ trẻ
Anh sẽ hái tặng mìn dăm bảy ông sao.
Cuộc sống trăm bề mệt nhọc đến bao
Anh vẫn giang tay hằng đêm mìn gối
Công việc của mình biết là rất vội
Mỗi sớm chiều anh han hỏi, động viên!
Anh tuổi tuy già nhưng vẫn rất trẻ con
Nếu chưa vừa lòng, đừng la mìn nhé!
Anh sẽ ráng… những gì có thể,
Tất cả những gì
Mìn muốn
Mìn mong…