Để sẵn hung khí trong người khi bị ép quá nhất định sẽ sử dụng. Mà bọn choai choai lúc này rất hay thủ dao trong người. Có va chạm cũng đừng nên chửi bới làm gì. Quá nguy hiểm!
Một điều đáng nói nữa là người VN quá xem trọng chiếc xe. Đôi khi chỉ trầy hay móp méo chút đỉnh cũng đã làm ầm lên. Bọn buôn bán xe thì tính đến từng con ốc hay con tán có còn zin hay không. Nhiều người mua xe xong giống như mang khổ vào người. Mới chạy một vòng về đã vội xịt rửa lau chùi. Cái này là nô lệ cho xe.
Con người là quan trọng nhất mà chẳng màng! Va chạm chảy máu tèm lem mà chỉ ngó xem xe hư cỡ nào để đền. Phát hoảng thật sự! Chạy xe gắn máy nào thì cũng chỉ là : Lấy thịt bọc sắt. Cho dù chiếc xe có giá vài chục ngàn USD cũng vậy! Ngoài ra, đường phố kẹt xe liên tục cũng làm con người dễ nổi nóng. Bọn nhóc mới lớn thì xem phim ảnh bạo lực, chơi game bạo lực nên trở thành anh hùng rơm.
Giờ mà có việc chạy xe ngoài đường giống như cực hình. Nguy hiểm luôn rình rập. Nào là trễ giờ, nào là sợ bị Chèo canh me. Rồi thì bọn chạy ẩu húc vào. Đáng sợ thật! Mạng con người như cỏ rác chứ có hơn gì.