Hay quá, em cũng rất mê đá nên hôm nào phải lượn qua xem thật, cứ đến thẳng phố Lò Đúc à chị? Mấy năm rồi em đeo chút đá ruby trên người thấy mọi chuyện cho bản thân mình cũng rất tốt.
Hay quá, em cũng rất mê đá nên hôm nào phải lượn qua xem thật, cứ đến thẳng phố Lò Đúc à chị? Mấy năm rồi em đeo chút đá ruby trên người thấy mọi chuyện cho bản thân mình cũng rất tốt.
Đây là 1 số mẫu nhẫn của các bạn trong xưởng chế tạo bạc và đá quý đó. Đá thì mình có thể tìm mua ở các cửa hàng phong thủy sau đó thì đặt các bạn ấy làm bạc và vàng tùy theo ý thích. Nhưng nếu em thích loại đá gì thì gọi điện thoại báo trước cho các bạn ấy đi tìm đá, sau đó hãy đến và chọn kiểu là chính. B rất khoái những cửa hàng do sinh viên lập nên, vì họ là những người trẻ có tài năng và cả ý chí làm giầu nữa. Nên cũng ủng hộ.
http://adinfashion.net/store/home.php?cat=8
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
SunWild (14-08-2010)
Boulevard (14-08-2010)
Em cũng hỏi câu đó với chủ một cửa hàng bán đồ phong thủy. Ông ấy bảo là những mẩu đá hợp với mình có nhiều loại, nếu thấy đẹp thì đeo vào trang sức phù hợp theo quần áo, nếu không thì cho vào 1 cái túi con nho nhỏ như đựng bảo bối và thường cho vào túi xách mang theo người để lấy may mắn. Em không đeo vàng mà thường đeo dây chuyền bằng mặt đá và mỹ ký. Để rảnh em post lên cho mọi người coi. Em cũng có 1 số địa chỉ bán dây chuyền và đá quý rẻ trông thích lắm. Em tốn bao nhiêu tiền mua các thứ dây chuyền chẳng có giá trị khi bán lại cả.
Last edited by Boulevard; 14-08-2010 at 05:48 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)