chị à nghe showroom cho nó oai nhưng chắc cửa hàng của cô bé đó không lớn đâu. Và các mẫu mã đều trên cataloge thôi. Nhưng mình thích cái nào chỉ cô bé có xưởng đánh chuẩn y trang. Và điều quan trọng là không bị rởm và không bị mắc lắm. chị mua đá rồi nhờ cô bé sinh viên đó đánh là tốt nhất đấy ạ. Cái cửa hàng áo cưới cũng là của 1 cô bé sinh viên tự thiết kế áo cưới mà không cần mẫu mã ngoại gì cả. Và 1 bộ váy cưới cũng chỉ tầm 3 triệu. So với số tiền thuê áo cưới của Thanh Hằng hay các tiệm đắt khác thì chỉ bằng 1/3 thôi. Rẻ và có 1 bộ váy cưới độc không giống ai, chị cũng mách bạn bè tới đó. Em thấy mẫu áo cưới của cô bé đó cũng rất nhẹ nhàng và cũng rất tinh xảo.