Ngắm sao là một việc làm cần kiên nhẫn kinh khủng.
Trước đây hồi còn đi học nhà bạn chị có ống kính viẽn vọng ngắm sao của bố bạn ấy. Lần nào bọn chị đến chơi cũng thấy bác ấy trên tầng thượng với mấy cái ống ngắm rồi. Bạn ấy kể bác ấy nhiều khi quên cả ăn...
Hihihih... hóa ra đam mê nào cũng có giá của nó hết .... và tốt nhất k có một đam mê nào cho nó lành...
Nên em cũng đừng buồn vì hôm qua không ngắm được sao trong tính toán thiên văn sai lệch vài giờ là con số rất nhỏ bé so với vũ trụ...
Cứ tâm niệm điều ước từng ngày... biết đâu nó thành sự thật lúc nào k hay, có lẽ nó liên quan tới tâm linh ấy nhỉ.
.





Trích dẫn