Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
MT ko thích bé này .... cặp mắt nhìn ko hút hồn người đối diện, vẻ đẹp không làm ngta phải ngoáy nhìn.
Hì hì, bé này hổng có xinh xuất sắc mà... Có điều thì nàng làm từ thiện và học hành tử tế. Lại là con nhà từ chân lấm tay bùn đi lên nên cơ quan mình ủng hộ iem ấy là vì lý đo đó.

http://vietnamnet.vn/vanhoa/201008/H...ng-dan-926448/

Hoa hậu thích làm... nông dân
Cập nhật lúc 10:57, Thứ Ba, 03/08/2010 (GMT+7)

- Giấu cha giấu mẹ đi thi hoa hậu, cô sinh viên năm ba ngành nông học bất ngờ được đăng quang.
TIN LIÊN QUAN
Khóa sổ CK HHTG người Việt: 30 nhan sắc toàn cầu
HHTG người Việt giữ vĩnh viễn vương miện 1 tỷ đồng

Người đẹp yêu nghề nông

Trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Vinh chuyên ngành sinh học với số điểm khá cao, hết học kỳ 1, Phùng Thị Mỹ được nhà trường cử sang Nga học chuyên ngành nông học tại trường Đại học Nông nghiệp Matxcơva Timiriazeb.

Nếu như năm đầu tiên nơi đất khách của tân hoa hậu người Việt ở SNG trôi qua có phần nhẹ nhàng bởi phần lớn thời gian được dành để học tiếng, làm quen với cuộc sống và tìm hiểu vùng đất mới thì bước sang năm thứ hai, cô mới thực sự phải đổi mặt với những thử thách.

Phùng Thị Mỹ trên xứ sở bạch dương.

“Cảm nhận về khó khăn lớn nhất là vào đầu năm thứ 2. Hôm đầu tiên nghe giảng lý thuyết, không nghe quen và không thể chép được bài, em thấy lo lắng lắm.” Mỹ kể lại. “Cũng may mà những năm đầu chỉ học lý thuyết đại cương nên sinh viên Việt Nam luôn có ưu thế. Ngoài ra, các thầy cô giáo đều rất tâm huyết, thường xuyên nhắc nhở, động viên em.”
Ngoài giờ học, Mỹ tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đi làm, góp nhặt thêm một khoản ngoài học bổng nhận được để lo cho cuộc sống nơi xứ người. “Em có đi dạy thêm toán, hoá, sinh cho con em các gia đình người Việt. Đến hè thì nhận thêm việc trồng hoa ở công viên nữa. Nhưng công việc này khá mệt và mất thời gian.” Người đẹp bẽn lẽn kể lại.

Giấu cha mẹ đi thi hoa hậu

Đáng lẽ, Mỹ đã có cơ hội khoe sắc cách đây 3 năm về trước ở cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Nga 2007. Thế nhưng khi ấy, vì vừa mới chân ướt chân ráo sang xứ bạch dương, không có nhiều bạn bè, lại thiếu chút tự tin nên cô đã không dám đăng ký.

Tuy nhiên, ở cơ hội lần thứ hai, với sự động viên của bạn bè và đặc biệt là chị gái, cô sinh viên 23 tuổi đã quyết định tham gia. Mặc dù vậy, vì sợ cha mẹ lo lắng mà Mỹ đã giấu kín chuyện này.

“Khi quyết định xuất hiện trong một cuộc thi có tính chất cộng đồng, em đã rất cố gắng. Em nghĩ thí sinh nào cũng hướng tới mục tiêu đoạt giải thưởng cao nhất và em đã rất quyết tâm.” Cô cho biết.

Với phần kiến thức được chuẩn bị kỹ càng đồng thời không quên hỏi han kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, Phùng Thị Mỹ đã vượt qua 17 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt ở SNG. Đặc biệt hơn, cô sinh viên năm thứ 3 còn ẵm luôn giải thưởng Thí sinh trả lời ứng xử hay nhất.

Phùng Thị Mỹ hạnh phúc trong giây phút đăng quang.

Trong đêm chung kết diễn ra vào cuối tháng sáu tại Matxcova đó, có được niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, Mỹ đã khóc. Khóc không phải vì danh hiệu cô giành được, mà khóc vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ.

“Con biết ba mẹ luôn lo lắng cho con, lo con chưa đủ chín chắn để đảm đương trọng trách của một Hoa hậu. Đã gần 4 năm con không ở với ba mẹ, một mình con bên này với các bạn. Nhưng ba mẹ hãy tin ở con... Lúc nhận vương miện, con không khóc, nhưng bây giờ con không thể cầm được nước mắt... ” Tân hoa hậu đã tâm sự trên một tờ báo sau khi đăng quang hai ngày.

Sẵn sàng cho cuộc thi lớn

Chỉ còn hơn một tuần nữa, cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt sẽ chính thức được bắt đầu. Với Mỹ, đây không chỉ là một cơ hội lớn khác trong đời để thể hiện mình mà còn là một dịp được trở về Việt Nam, hội ngộ cùng gia đình. "Nếu lần này không về thi Miss thì chắc phải 3 năm nữa, em mới được về." - Đại diện nhan sắc khu vực SNG thật thà chia sẻ.

Nói về cuộc thi lớn sắp tới, người đẹp xứ Nghệ cho biết mình vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Cô mong muốn sẽ mang đến bất ngờ cho ban giám khảo trong phần thi tài năng với một điệu múa dân gian.

Người đẹp yêu nghề nông đã sẵn sàng cho cuộc thi lớn.

Mỹ cho biết thêm: Với cuộc thi này, điều em kỳ vọng nhất là cái đẹp được tôn vinh cùng với tấm lòng nhân ái. Cùng với đó là những cái bắt tay giữa các cộng đồng dân tộc Việt trên khắp thế giới bày tỏ tình yêu đối với tổ quốc."

Được biết, trước khi có mặt ở Nha Trang, Mỹ đã kịp về quê thăm gia đình đồng thời có những hoạt động từ thiện ở đây.
Linh Phạm