@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Chụp ruồi với reversed Nikkor 50mm f/1.4
Với 2 lens Nikkor 50mm f/1.4 khá hạn hẹp để chụp macro ruồi với Nikon D100 (6MP)
Dùng 1 lens, quay ngược lại, khẩu đóng ở f/5.6. Ánh sáng không thật sự lý tưởng trong trường hợp này nên ISO phải thiết lập ở 1200, khá cao.
#1
#2
#3
Dùng 2 lens, 1 gắn trên máy và 1 quay ngược. Lens gắn trên máy đóng khẩu f/5.6,lens quay ngược mở ở f/1.4. Do lens gắn trên máy cũng cùng tiêu cự với lens quay ngược nên phát sinh tình trạng tối 4 góc (vignetting).
#4
#5
Crop ở tỷ lệ 1:2
#6
#7
Một kinh nghiệm khi chụp ruồi là do đặc tính sinh học của ruồi là luôn rung ở một tần số cao nên tốc độ chụp cần cao mới bắt đứng hành động và không nhòe.
Loạt ảnh về ruồi đẹp quá CB à! Tài nghệ của em ngày càng đi lên sau bao... sóng gió! Thanks!
Nhất định thế nhé!
Hì hì, giờ vẫn còn biết bao sóng gió đây anh ơi...
---------------------------------
Thêm mấy con ruồi
Trước hết, xin chân thành cảm ơn các bạn tôi đã ngồi chờ ruồi bu... giúp tôi hoàn thành bộ ảnh này.
Cảm ơn toàn thể khách hàng của tôi hôm nay đã không đến dồn dập nên tôi có thời gian quỡn mà thiết kế nhảm nhí. Cảm ơn xếp tôi hôm nay bận đi uống bia ôm nên không ở đây soi coi tôi làm gì.
Cảm ơn ông Adobe cho ra cái phần mềm gọi là Photoshop, lại cảm ơn cái anh gì đó bẻ khóa cái phần mềm này nữa.
Nói chung cảm ơn thì nhiều lắm, cảm ơn hoài không post ảnh bị chửi chết.
Ảnh số 1:
Ảnh số 2:
Ảnh số 3:
Đã biết, đã gặp, đã ăn cơm cùng Cùi Bắp và đã được Cùi bắp hướng dẫn sử dụng máy ảnh KTS ..... cách đây khoảng 5 năm rồi! Có biết nhiều tài của Cùi bắp nhưng không nghĩ rằng Cùi bắp lại chụp ảnh nghề như vậy! bái phục!