Một giấc mơ thật đẹp thế nhưng mở mắt ra thì...
Một giấc mơ thật đẹp thế nhưng mở mắt ra thì...
Nằm mơ thấy đi câu cá ở cái hồ trong một ngôi chùa
- Này! chú kia sao lại câu cá của nhà Chùa thế?
- Thưa thầy, con chỉ câu cá "ngoài đời" chứ không câu cá của Chùa đâu ạh!
- Ơ hay! cá này là của chùa nuôi mà...
- Dạ! Con biết ạ! Cá chùa nuôi thì nó ăn chay, mà con thì câu bằng mồi giun ạ!
- ! ! !
Đêm qua nằm mơ thấy mình đang ở CM, trời mưa ngâu rả rích hoài không dứt, mình ngồi trong nhà nhìn ra, nước ngoài sân cứ đầy lên... đầy lên.. rồi bén vào nhà..., nhà mình cao hơn mặt đường gần 1m mà ngập hết chân giường ngủ, nhưng chỉ vừa qua hết chân giường rồi ở yên đó ko dâng lên nữa...
Ko hỉu sao mình hay nằm mơ thấy nước, lúc thì sông dâng, lúc thì biển dâng, lúc thì đại hồng thủy, lúc thì mưa... hix... Ko bít là điềm lành hay điềm dữ đây...
Nghe nói mơ thấy nước là điềm lành.... sắp ... trúng ... (trúng gì thì hổng biết)! He... He...
Sheiran (09-08-2010)
Theo lịch đã lên thì 18 ngày nữa mình sẽ có mặt ở CM, relax 3 ngày, ăn chơi thoải mái, thế mà nôn quá... cứ đếm từng ngày... từng ngày... thấy sao mà lâu... dạo này cứ hay nằm mơ về CM... Đêm qua mơ thấy mình đang ở CM của 14 năm về trước, cầm lưới đi giăng, được bao nhiêu là cá, vui hết biết... Mình thích nhất là đi đặt lờ và giăng lưới, cái cảm giác đứng giữa bốn bề sông nước, ruộng đồng, tìm một vị trí lý tưởng để đặt lờ, giăng lưới... sau đó ghi nhớ những vị trí ấy trong đầu... ngày hay buổi đi thăm, hồi hộp xem được bao nhiêu cá... sao mà tuyệt vời...
Bao nhiêu năm rồi... sông nước trở thành khu dân cư... ôi kỷ niệm - tuổi thơ - và hạnh phúc...
Sao mình cứ luôn sống với ngày xưa thế nhỉ, hay ngày nay chẳng có gì đáng nhớ...
Em vừa từ Tây Bắc về, mơ thấy hoa ban trắng và các cô gái Thái đang múa xoè
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)
hum wa nằm mơ nước ngập cao mấy mét sau nhà, sợ wá