Trích dẫn của Boulevard ... Cái vụ bác Taz và bác Tec ai muốn làm anh,làm em thì phải phân định rõ đấy ạ. để còn phân định cao thấp và cả trên... dưới nữa ạ... Làm Anh, bác Tít phải làm Anh To cao dài rộng, Bác rất hoành ( tráng) Cớ sao Bou lại xui Zang vượt ??? Tít đè Zăng cái...nát tành banh
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Phu sinh (19-08-2010)
Trích dẫn của Tazang Làm Anh, bác Tít phải làm Anh To cao dài rộng, Bác rất hoành ( tráng) Cớ sao Bou lại xui Zang vượt ??? Tít đè Zăng cái...nát tành banh Đè ai thì được chớ đè Zăng! Khổ quá thân anh có bự bành Mà sao Zăng sánh anh như thế? Về nhà... ấy hỏi, biết mần răng?
OA _ NỮ (20-08-2010),Sheiran (19-08-2010)
Trích dẫn của Tazang Làm Anh, bác Tít phải làm Anh To cao dài rộng, Bác rất hoành ( tráng) Cớ sao Bou lại xui Zang vượt ??? Tít đè Zăng cái...nát tành banh Bác Tít đè bác tanh bành ấy à ??? Không thể tưởng tượng nổi ! Em nghĩ có khi ngược lại! Bác ấy người thành phố sao "chọi" được người rừng?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Quy định của diễn đàn