Bài 1 đến 10/351

Chủ đề: Con CÁ......

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Duyên phận phải chiều

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Hồi này HNhu cũng như chú. Cứ dzô mạng là miên man đọc. Toàn tin nóng về biển Đông.
    Buồn. Lo. Sợ. Ghét. Thù. Yêu thương. Căm phẫn. Chưa bao giờ, trong HNhu thể hiện đầy đủ những cung bậc tình cảm như dzầy.
    Đến độ, ngại cả mần thơ tình. Thấy hông nỡ, dzới HSa và Tsa.
    Cám ơn Hương Nhu nha...

    " Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa...

    Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
    Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
    Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
    Trong hồn người có ngọn sóng nào không
    .................."
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Ban Mai (12-06-2011),Boulevard (12-06-2011),Hàm Long (12-06-2011),huongnhu (13-06-2011),OA _ NỮ (13-06-2011),Phu sinh (13-06-2011),Quỷ Xứ (12-06-2011),Sheiran (12-06-2011),SunWild (12-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •