Trích dẫn của Tazang Hic hic....đúng là Người Rừng ngô nghê thật ấy chứ. Dạo này chỉ tuyền ở rừng nên lại càng ngố ( có hình kèm theo chứng minh nè...nom ngố rõ nhá) thấy Người Đẹp vào nhà, thấy mình buồn quá nên tự khóc tí....Bou đã ko an ủi động viên thì chớ lại còn xui ...tự Sướng là sao hả Trời???? Chà... nhìn bác TZ phong độ quá! Đúng là ... man in love!!! Ngày xưa... đóng khố :"người rừng"! Ngày nay đã có quần lưng (lửng) áo pùn (pull) (Mượn thơ Bút Tre gởi bác TZ)
Last edited by TeacherABC; 17-08-2010 at 03:06 PM.
huongnhu (08-07-2011),Tazang (17-08-2010)
Quy định của diễn đàn