Người Hà Nội đón bão "hụt"


(Tamnhin.net) - "Ở phía biển Philippin lại vừa xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới, đang di chuyển ra biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão", Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết.


Gần đường Liễu Giai - Một cành cây gãy quấn vào dây điện khá nguy hiểm

Vào ngày hôm qua, 17/07, theo dự báo của trung tâm Khí tượng Thủy Văn(TTKTTV), cũng như dự đoán của nhiều người, Hà Nội sẽ có mưa lớn trong những ngày bão hoành hành tại miền Bắc. Suốt mấy ngày qua, người dân Hà Nội đã lo sút vó, tranh thủ đi chợ mua lương thực thực phẩm dự trữ.

May là mưa không lớn lắm!

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của Tamnhin.net, tình hình thời tiết ở Hà Nội vẫn khá yên ả. Đêm qua người Hà Nội có giấc ngủ khá ngon lành và dễ chịu bởi trời đổ mưa xuống giải cơn khát sau một thời gian dài phải chịu đựng cái nóng kinh người chưa từng có trong lịch sử.

Trên các con đường, không có cảnh ngập nước như nhiều người từng lo ngại, đường phố khá sạch sẽ, tại một số điểm có một vài vũng nước nhỏ. Một vài cành cây nhỏ gãy đổ, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng. Đêm qua tại Hà Nội, mưa tương đối nhẹ hạt, và đến khoảng 5h30 sáng thì dứt.

Trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, theo dự báo KTTV, lượng mưa trung bình là khá lớn khoảng 100 - 200mm, tuy nhiên đến sáng nay, tại cuộc họp giao ban ở văn phòng ủy ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, được biết lượng mưa trung bình chỉ khoảng 50 - 100mm. Và mưa diễn ra hầu khắp các khu vực.

Có thể lại sắp có bão

Cũng theo TTKTTV, hiện bão đã suy yếu thành vùng áp thấp, 1h sáng nay đến 1h sáng mai vẫn nhiều khả năng có mưa lớn tại các tỉnh thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên tại cuộc họp giao ban sáng nay, còn có một tin quan trọng của TTKTTV cho biết, hiện nay ở phía biển Philippin lại vừa xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới, chiều tối nay di chuyển ra biển Đông và có khả năng lại mạnh lên thành bão.

Năm nay mùa mưa bão đổ vào Việt Nam khá muộn, bởi vậy theo nhận định của TTKTTV, khả năng dễ xảy ra tình trạng bão dồn dập. Bởi vậy, chúng ta vẫn chưa thể chủ quan trước tình hình bão lũ trong những ngày tới.


http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/ww...ut/4570800.epi

(Đón bão hụt nhưng nếu ai đi chợ vào hôm nay thì đều bị "ăn đạn" bởi mọi cái đều tăng giá. Mặc dù đã chuẩn bị hết đồ ăn chính nhưng có mua thêm mớ rau cũng đã đắt gấp đôi)