Đúng rùi chị. Có điều B thấy cần thêm yếu tố vận may cũng vô cùng quan trọng. Vì B thấy bạn bè của em ở ngoài đời nhiều người cực kỳ tài giỏi, năng động nhưng sự thành đạt lại không bằng 1 số người ít tài hơn... Có lẽ điều này còn phụ thuộc vào "cơ trời" nữa thì phải .... Hì, thêm nữa triệu phú hay tỷ phú nhiều khi cũng chẳng sướng hơn 1 kẻ dân thường như B vì biết đâu họ có nhiều xiền nhưng lại không có được 1 đời sống tinh thần thỏa mãn và phong phú. B thích phim "Người giàu cũng khóc" của Mexico lắm! He he, chị Thu Phong có nhiều bài viết có ý tưởng khá độc, post tiếp cho bà con đọc đi chị ơi!