Bài 1 đến 10/15

Chủ đề: Nhà lá của Sầu!

Hybrid View

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Ðề: Nhà lá của Sầu!

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu lãng tử Xem bài viết
    Mở hàng .

    Có nhiều khi đời thấy buồn mà chả hiểu vì sao, buồn rũ rượi, buồn như gió muốn đi hoang, buồn như nắng chiếu mây ngàn, buồn tơi tả. Ấy là khi tâm hồn ta cuốn theo niềm hư ảo.
    Có những niềm vui rất vô tình. Tự nhiên chỉ có một nguyên nhân nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé thấy đời tự nhiên vui, một tia vui vẻ hạnh phúc len vào hồn dù rất nhỏ mà tươi mát.
    Đời là thế, thật phức tạp, con người là thế, thật phức tạp, tình là thế thật phức tạp. Ta là ai giữa đời. Hãy cứ vui cứ buồn, mặc thế nhân khi này khi khác. Ta là ta.
    Mong lắm những trải lòng từ Sầu lãng tử... Cuộc sống này phức tạp, cuộc đời biến động, nhưng nếu có cái tâm, biết hướng vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn nhiều... Tiện thể Sầu lãng tử có thể cho BLV biết thêm về ý nghĩa của cái nick "Sầu lãng tử" được không ?
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    343
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Ðề: Nhà lá của Sầu!

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    Mong lắm những trải lòng từ Sầu lãng tử... Cuộc sống này phức tạp, cuộc đời biến động, nhưng nếu có cái tâm, biết hướng vào những điều tốt đẹp thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn nhiều... Tiện thể Sầu lãng tử có thể cho BLV biết thêm về ý nghĩa của cái nick "Sầu lãng tử" được không ?
    Hì, cảm ơn Boulevard đã vào góp vui cùng Sầu. Về cái nick Sầu lãng tử thì vốn nó chính là cái nick yahoo đầu tiên từ hồi mới bắt đầu dùng yahoo và internet, Sầu đã dùng và sau đó thì dùng ở khá nhiều diễn đàn nữa. Nó cũng nói lên một phần tính cách và tâm tư của Sầu: Tính cách lãng mạn, lãng tử, nhiều khi có những vui buồn "lãng xẹt", nói chung là nhiều khi có những tâm sự bất chợt vậy đó. Nghe có vẻ hơi đa sầu, đa cảm vì Sầu sống thiên nhiều về tình cảm. Tất nhiên khi cần lý trí thì cũng không thiếu lý trí đâu. Đời đôi khi mình cũng phải cố gắng dung hòa giữa tình cảm và lý trí, mà điều đó cũng mệt đấy.
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •