Chết chết. Chia buồn với chị. Vấn đề quan trọng là Người không được hỏng hóc là được! Vụ này cần phải "phòng" chứ không thể chờ tới lúc "chống" chị ạ!
Người cũng hỏng mất rồi còn đâu
Hôm nọ đang mệt lại phải cái tội ham đi chơi, chen vào thăm hoàng thành Thăng long người đông như kiến chen lấn trong đó xong về bị sốt viêm họng luôn....
Kháng sinh ba ngày cộng với muối ngậm mà chưa đỡ mấy...
Người cũng hỏng mất rồi còn đâu
Hôm nọ đang mệt lại phải cái tội ham đi chơi, chen vào thăm hoàng thành Thăng long người đông như kiến chen lấn trong đó xong về bị sốt viêm họng luôn....
Kháng sinh ba ngày cộng với muối ngậm mà chưa đỡ mấy...
Nhanh khỏe nghe chị. Em bị viêm mũi dị ứng nên cứ đổi mùa là phải chơi kháng sinh, em giờ cũng đang phải uống đấy ạ. Uống tới 6 ngày rồi. Nên em coi cái chuyện "hỏng" này là chuyện bình thường...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nhanh khỏe nghe chị. Em bị viêm mũi dị ứng nên cứ đổi mùa là phải chơi kháng sinh, em giờ cũng đang phải uống đấy ạ. Uống tới 6 ngày rồi. Nên em coi cái chuyện "hỏng" này là chuyện bình thường...
Hihihi... mỗi tuổi sức khỏe một khác...
Viêm mũi dị ứng rất khó chữa. Sống chung với nó thôi nhưng nó làm phiền ra phết đấy. Chị k bị nhưng thằng nhóc nhà chị nó cũng bị VMDƯ... hơi tý là hắt hơi...