Bài 1 đến 10/640

Chủ đề: Những điều không muốn nói đến

Hybrid View

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến



    Nợ trần gian chửa dứt
    Mê mãi gót chân cuồng
    Đời trôi giạt chẳng buông
    .......

    Happy Birthday To You! PS

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết


    Nợ trần gian chửa dứt
    Mê mãi gót chân cuồng
    Đời trôi giạt chẳng buông
    .......

    Happy Birthday To You! PS
    Phù Sinh quý mến!
    Cám ơn em thật nhiều.
    Em chu đáo quá. Bức tranh thơ rất đẹp nhưng mờ chị không chịu câu "mê mải gót chân cuồng đâu" lỡ vấp té thì sao... Hic... đi từ từ thôi

    Chị mang bài thơ năm nay về treo ở đây. Góc tàn thu bụi giăng đầy rồi ngại gỡ mạng nhện quá.
    Niềm Riêng bị sao mà load rất lâu, khó vào, khó mở, khó com… hic…

    Mừng ta

    Ừ nhỉ, mừng ta thêm một tuổi
    Bao nhiêu chiếc lá rụng xuống rồi
    Bao nhiêu đắng ngọt đã từng nếm
    Chiều rơi nghe cũng lắm buồn vui

    Những mùa mật ngọt ai mà đếm
    Giờ còn đăng đắng nữa mà thôi
    Xuân khẽ khàng nha, xuân thương mến
    Để gió hát ru cát sỏi chơi

    Ừ nhỉ còn thu tàn sắp hết
    Rượu đào mấy thưở cũng đã vơi
    Thôi đem góp nhặt từng chiếc lá
    Men nồng ủ lại lắng men đời

    Bao nhiêu chua chát nào ai nhớ
    Nếm thêm chút nữa có sao đâu
    Này người còn chút tình ngây dại
    Đốt hết lên đi đốt cả sầu

    Đời đã cho gì vui mấy bữa
    Dấu yêu hai mảnh vẫn chơ vơ
    Quay mặt còn nghe nhiều day dứt
    Món nợ trần gian vẫn dây dưa

    Món nợ trần gian còn mấy mùa…

    25/07/2010
    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  3. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (25-07-2010),Phu sinh (26-07-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Kem dưỡng da chống lão hóa
    By Boulevard in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 25-09-2014, 03:46 PM
  2. Những bài thơ được yêu thích...
    By Boulevard in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:50 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài cuối: 25-06-2009, 07:29 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •