.
Bây giờ là tháng 11 vậy là 9 tháng rồi con bé mới về nhà chơi, cảm nhận đầu tiên là;
Mẹ già đi, bác trẻ ra, A Gừ thì k thể nhận ra nếu gặp ngoài đường, nó rất có net và là một cá thể riêng biệt có cá tính chứ k như trước nữa, chiều nay con bé lại vào SG, một tuần trôi qua thật nhanh, làm những món con bé thích ăn, rầy nó với những thói quen xấu nhưng bây giờ nó đã rời xa mình thành 1 gia đình riêng k còn như ngày xưa nữa, cứ tự nhủ lòng k nên khe khắt và nó sẽ tự điều chỉnh để có 1 cs riêng ổn thôi mà vẫn k ngớt lo lắng, được cái ông xã thì toàn đổ dầu vào lửa nên làm mình càng lo lắng thêm. Nó hứa 2 tuần nữa giỗ ba 2 vợ chồng nó sẽ lại về mà vẫn thấy bâng khuâng.
Tặng Trang sau 9 tháng xa nhà
Mong mỏi
Quắt quay nhớ ngày xưa
Ta cùng căn nhà cũ
Mong con đi rồi cứ
Thỉnh thoảng lại về thăm
Nỗi niềm vói lặng thầm
Giàn thiên lý trước cổng
Sân thượng chiều gió lộng
Dang tay đợi người xa
Cây đàn chờ ngân nga
Hoa quỳnh chờ khoe sắc
Gương lược chờ chải tóc
Mây cùng gió xôn xao
Bậc thềm hoài thì thào
Bàn chân lâu quên tới
Trái chín chờ tay với
Rêu xanh lấn bùi ngùi
Thèm có lại niềm vui
Mâm cơm chiều đầy đủ
Nhớ ngày xưa nên cứ
Mong mỏi cùng tháng năm
20/11/2012
Thu Phong