OA _ NỮ (09-02-2011)
Chị TP,
Bài thư Lang Thang của chị làm tôi nhớ lại bài Tình Đầu của tôi. Làm cách đây đã lâu...
Tình Đầu
Ai có bao giờ kể em nghe ?
Rằng xưa mổi lúc tan học về,
Có người theo bước chân muôn nẻo
Bỏ lắm lần vui với bạn bè.
Bỏ lắm lần vui với bạn bè,
Theo chân em bước cứ mãi mê.
Nhiều đêm không ngủ, bâng quơ sợ,
Sợ tháng hè về ... sợ tiếng ve.
Sợ tháng hè về... sợ tiếng ve,
Bao mùa phượng vỹ nối theo về.
Mất dấu chân em từ dạo ấy,
Một chiều lặng gió, nắng vàng hoe.
Một chiều lặng gió, nắng vàng hoe,
Em vẫn nơi nao, chẳng thấy về.
Lần qua ngỏ củ buồn man mác,
Như tiếng ve sầu khóc tỉ tê.
Cõi Mơ
Bình Nguyên (11-02-2011),Lão K (11-02-2011),NCĐ.2009 (25-02-2011),Phu sinh (11-02-2011),thuphong (10-02-2011)