ke ke, đợt này bận, cuối tháng em sẽ thám thính vnwweblogs của chị... Nhìn qua thấy đẹp thế! Chị ơi, em bận tối cả mắt, hẹn gặp lại chị 2 ngày nữa nhé! Nhớ...
ke ke, đợt này bận, cuối tháng em sẽ thám thính vnwweblogs của chị... Nhìn qua thấy đẹp thế! Chị ơi, em bận tối cả mắt, hẹn gặp lại chị 2 ngày nữa nhé! Nhớ...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ơ thế em đi đâu mà mất tích 2 ngày thế?
Bên Vnblog chỉ đơn giản là trang thơ thôi. Không dám viết linh tinh beng như bên này
@ Triplec, chị cảm thấy ấm áp khi em vẫn luôn theo bước chân chị nhưng chị đợi hoài vẫn thấy em im lặng. Có chuyện gì với em sao?
Luôn may mắn và bình an nhé.
Thân mến.
Sẽ còn có ngày mai
Boulevard (08-12-2010)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Boulevard (08-12-2010)
Chị Thu Phong ơi, Triplec xin lỗi. Em thực là áy náy quá vì đã làm các chị phải bận lòng. Hôm kia em vừa nhận được PM của chị OA hỏi em tương tự như chị hỏi em. Thực ra là em không sao cả chị ạ, chỉ là bận quá thôi. Cuối năm công việc liên miên, lu bù nên Triplec chỉ có thể tranh thủ cuối ngày trước khi đóng máy vào thăm bạn bè ở NR một chút. Tính Triplec chị biết rồi mà, ưa dông dài nên đã viết thì lê thê, dài dòng nên dạo này đành chỉ ngó nghiêng vậy thôi. Chị yên tâm về Triplec chị nhé. Triplec áy náy nhưng cũng cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được tin nhắn của hai chị. Biết là các chị vẫn nhớ tới Triplec. Mong các chị và bạn bè thông cảm cho Triplec nhé, hẹn mấy hôm nữa thong thả hơn Triplec sẽ lại vào "đong đưa" (từ của chị OA) cùng mọi người. Giờ Triplec phải out đây, 4 giờ sáng mai là Triplec đã lại phải theo cánh chim trời rồi.
Chúc chị một giấc ngủ êm đềm.
Em Triplec