Hihihi... hôm đi Châu Đốc chị thấy họ bày la liệt những khay mắm chợt nhớ có hôm em nói rất thích ăn mắm... định chụp ảnh mà vội nên đành thôi.
Hôm vào Cần Thơ chị cũng có ăn lẩu mắm. Mọi người sợ chị k ăn được nên mua sẵn chân giò nướng giòn nhưng chị ăn cũng thấy ngon lắm... mình thật dễ ăn... Ăn lẩu mắm ở miền tây được cái đủ các loại rau chứ ăn lẩu mắm ở HN thì thiếu nhiều loại rau miền nam. Để chị up ảnh các loại bánh ở Huế nha. Tìm đã ... bánh Huế ăn tại Huế hương vị khác nhiều với bánh Huế ăn tại HN. Nhưng chè thì k thấy gì đặc biệt
Sẽ còn có ngày mai
em thích ăn bánh nhất... nên lê la quán Ngon liên tục. Nhìn thèm quá đi! hôm nào mấy chị em tổ chức đi ăn để chị nhớ lại hương vị chuyến du lịch nhỉ? chẹp chẹp...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (28-11-2010)
Hihihi... đi tới vùng nào ngoài việc tham quan ngắm cảnh, gặp gỡ bạn bè người thân thể nào chị cũng phải tìm thử món ăn ngon của vùng đó, không thì phí lắm...
Cô bạn chị chỉ rảnh đi chơi với chị có 1 hôm sau đó hai mẹ con thuê 1 chiếc xe máy hỏi đường rồi rong ruổi khắp nơi. Trước đó đã được một cậu xích lô giới thiệu Huế thanh bình lắm k hề có ăn trộm và giật đồ. Cô đeo giây chuyền đi thoải mái... tối đó đi ra cầu Tràng Tiền định chụp ảnh cầu đổi mầu.Thấy có một đám đông xúm quanh mấy cậu đang đàn hát giữa đường xe máy để k ai trông và mũ xe máy cũng để thoải mái... nhìn quanh một hồi mình cũng để đó. Hai mẹ con đi dạo 1 vòng quay lại xe máy thì vẫn còn nhưng cái mũ bảo hiểm thì đã bốc hơi. Làm sao đây? mình thì k thể mổ cái mũ khác thay vào và cũng thể đi đầu không ... nhỡ công an hỏi phiền lắm... thế rồi đỗ lại hàng bán khoai nướng hỏi thăm ai bán mũ bảo hiểm gần nhất và kể cho cô ấy nghe chuyện mất mũ cô ấy nói thôi cháu bán lại cho cô cái mũ cũ của cháu. Mai cháu mua cái khác... Hihihi... biết làm sao. Thôi đành mua thế vào cái mũ vừa bị mất. Hôm sau cô chủ nhà hỏi cái mũ đỏ đâu nhỉ. Đành ngơ ngác....
Sẽ còn có ngày mai