Trang 57 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 7475556575859 ... LastLast
Bài 561 đến 570/640

Chủ đề: Những điều không muốn nói đến

  1. #561
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Hic... nhưng làm sao biết mình đã sử dụng những phần mềm nào trong phiên làm việc? và nếu muốn kiểm tra xem máy có những phần mềm nào thì làm thế nào để kiểm tra.
    Hihihi... thật ngại quá.
    Đối với giới chuyên môn, thì chuyện này không thành vấn đề. Nhưng với người sử dụng bình thường như chị Thu Phong, thì tất nhiên nghe qua như thế cũng thấy e ngại. Nhưng chị yên tâm, thấy thế chứ cũng đơn giản lắm.

    -" Làm sao biết mình đã sử dụng những phần mềm nào trong phiên làm việc? "

    Sau khi khởi động vào Windows, chị Thu Phong click chuột để khởi động thêm phần mềm nào thì chị đã sử dụng phần mềm đó trong phiên làm việc. Ví dụ: Sau khi vào Windows, chị click chuột để khởi động trình duyệt Firefox. Vậy là chị đã sử dụng Firefox. Sau đó chị click chuột chạy thêm Word để soạn bài. Vậy là chị sử dụng thêm Word... và cứ như thế.

    Để giúp chị tiện theo dõi và ghi lại, chị nên sử dụng Task Manager trong Windows, như thế này:

    1- Ngay sau khi Windows khởi động xong, chị click chuột phải vào taskbar (vạch ngang sát dưới màn hình) và click chọn Start Task Manager (xem ảnh dưới)





    2- Trong cửa sổ Task Manager, chị click chọn thẻ Applications (xem ảnh dưới)



    Chị Thu Phong hãy cứ để nguyên Task Manager như thế để tiện theo dõi cho đến khi xong việc, tắt máy.

    Nếu chị chưa chạy một chương trình nào, thì các cột TaskStatus sẽ trống rỗng.
    Khi có chương trình chạy, nó sẽ hiện tên chương trình đầy đủ. Như trong ảnh, chị thấy đang chạy Photoshop và Word (đặc biệt, Office luôn hiện tên chương trình sau tên file)

    Nếu thấy như thế, chị Thu Phong hãy ghi lại ngay. Bởi Task Manager không ghi và giữ lại luôn, mà khi thoát khỏi chương trình thì trên Task Manager cũng không còn nữa.
    Trong một phiên làm việc, dù có chạy đi chạy lại một chương trình, thì chị Thu Phong cũng chỉ ghi một lần thôi. Như thế chắc là cũng không nhiều, phải không ạ ?

    Như chị thông báo, 10 lần shutdown thì có khoảng 3 lần treo máy. Chị đem danh sách các phiên làm việc ra so sánh, xem trong các phiên shutdown bị treo có chương trình nào khác với các phiên shutdown bình thường hay không. Nếu có, thì chương trình đó chính là "nghi phạm".

    Khi đó ta sẽ giải quyết tiếp. Còn bây giờ thì không nên nói thêm, chị sẽ rối.





    Ghi chú:
    Nếu Task Manager bị che khuất khi mở một chương trình, khiến khó theo dõi. Chị Thu Phong có thể ấn định cho nó lúc nào cũng hiện lên trên, bằng cách click chuột vào menu Options bên trên, rồi đánh dấu chọn vào lệnh Always On Top (xem ảnh dưới)

    Last edited by Độc hành; 10-01-2013 at 09:20 PM. Reason: Sửa link ảnh

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (31-01-2013),thuphong (10-01-2013)

  3. #562
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]TP sẽ chăm chỉ ghi lại như bạn hướng dẫn.
    [/COLOR]
    Sẽ còn có ngày mai

  4. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Độc hành (11-01-2013)

  5. #563
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2012
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    115
    Thanks
    1.107
    Thanked 517 Times in 117 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Hic... nhưng làm sao biết mình đã sử dụng những phần mềm nào trong phiên làm việc? và nếu muốn kiểm tra xem máy có những phần mềm nào thì làm thế nào để kiểm tra.
    Hihihi... thật ngại quá.
    Có lẽ để kiểm tra phần mềm nào đang chạy trên PC theo tôi nên dùng Procexp của Microsoft. Ứng dụng này có thể tải về và cài đặt dễ dàng tại đây http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của loyal:

    1100i (31-01-2013),Độc hành (11-01-2013),get_out_cs (22-05-2013),Phu sinh (12-01-2013),thuphong (11-01-2013)

  7. #564
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    Trích dẫn Trích dẫn của loyal Xem bài viết
    Có lẽ để kiểm tra phần mềm nào đang chạy trên PC theo tôi nên dùng Procexp của Microsoft. Ứng dụng này có thể tải về và cài đặt dễ dàng tại đây http://technet.microsoft.com/en-us/s.../bb896653.aspx
    Bác Loyal ạ, chị Thu Phong chỉ là một người sử dụng bình thường, không am hiểu nhiều về kỹ thuật, nên khi giới thiệu hay hướng dẫn sử dụng chương trình, ĐH luôn tìm những giải pháp đơn giản, dễ làm , dễ hiểu và giải thích cặn kẽ.

    Đúng như bác giới thiệu, Process Explorer thì hơn hẳn Task Manager một trời một vực, bởi Process Explorer thông tin rất chi tiết đến từng tiến trình và dịch vụ, cả những tiến trình ngầm, cũng như chỉ ra những ứng dụng nào có liên quan đến tiến trình và dịch vụ đó. Và vì thế nên nó chỉ phù hợp với người am hiểu thôi. Còn những người dùng bình thường như chị Thu Phong nhìn thấy nó là đã chạy mất dép, còn nói gì chuyện ghi với chép nữa.

    Đây là giao diện của Process Explorer trên một máy chỉ vừa khởi động xong Windows, chưa cho chạy thêm chương trình nào khác mà đã thấy như thế (ảnh chụp màn hình chỉ được một nửa. Kéo thanh cuộn xuống còn thêm một mớ bên dưới nữa ). Chị Thu Phong nếu nhìn vào không thấy đau đầu thì có thể download về sử dụng:





    Ngược lại, Task Manager đang có sẵn trong Windows, không cần download và cài đặt, lại đơn giản hơn rất nhiều, và trong trường hợp của chị Thu Phong thì chỉ cần như thế là đủ.
    Last edited by Độc hành; 11-01-2013 at 06:30 PM.

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (31-01-2013),get_out_cs (22-05-2013),LaoÁi (12-01-2013),loyal (11-01-2013),Phu sinh (12-01-2013),thuphong (11-01-2013),Triplec (13-01-2013)

  9. #565
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Tôi thường đi làm từ 6g30, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông thì thật ngại, gió lạnh, sương mù quanh quẩn làm mình hay lưu luyến căn phòng ấm cúng với chăn, nệm thật êm… thế nhưng tôi thường thấy một bà cụ già cũng còn khỏe mạnh mang một cái túi to chừng cũng nặng đi vào trong ngõ, người thành phố cơm ai người ấy ăn, việc ai người ấy làm cho nên cũng không quan tâm lắm cho tới một hôm nghỉ tôi lang thang và ngồi ăn sáng cạnh bà cụ, bà nói tôi bây giờ cứ ăn, tiêu thoải mái cho hết tiền, chẳng cần tiết kiệm nữa, mình nói vâng bây giờ cụ cứ thoải mái đầu óc, khỏe mạnh là con cháu mừng mà mình đỡ khổ, tiện miệng hỏi thăm cụ đi chơi nhà ai, thăm ai mà cháu hay trông thấy cụ. Bà cụ liền kể cho tôi nghe cụ có 7 người con cả trai cả gái có ngôi nhà mặt phố ở cả thì chật chội, các con lớn rồi cần có cuộc sống riêng cho nên bán đi chia tiền thành 9 phần, mỗi người một phần, các con có tiền mỗi ngườii mua một căn nhà riêng, cụ ông góp tiền ở với một con còn cụ bà muốn ở riêng cho nên chưa mua nhà mà đi thuê nhà để ở nhưng các con muốn cụ góp tiền với con nào đó để về ở cho ổn định nên không con nào cho cụ ở cùng, thế là cụ cứ khăn áo đi ở mỗi nhà vài bữa bởi vì thuê nhà ở đâu chúng nó cũng k đồng ý, chúng nói với chủ nhà k cho thuê để ở….


    Haizzz nghĩ tới cái cảnh cụ già tám mấy cứ phong sương như vậy thật tội, khi khỏe đã vậy còn khi ốm đau… cha mẹ nuôi con và cho con bao nhiêu cũng là ít, mình lo cho con cái thì chẳng bao giờ tính toán tiền bạc mà chỉ tính làm thế nào là tốt nhất cho con thế nhưng nói cho cùng nhìn rất nhiều tấm gương của người đi trước thì cũng cần phải giữ lại một cây quyền trượng để mình có một cuộc sống tự do không làm phiền con cái, cha mẹ chỉ cho chứ k nhận, nhưng cho gì ở thời điểm nào, làm thế nào khuyến khích được các con biết quan tâm yêu thương kính quý bố mẹ, trân trọng niềm vui hạnh phúc được sống khỏe mạnh, bình an mỗi ngày, được có một mái nhà ấm cúng và được học hành… là một điều phải cân nhắc rất kỹ, quá một chút cũng k được, kém một chút cũng k được với mỗi đứa trẻ có một tính cách cách và sự nhạy cảm khác nhau, nói khích cũng cần biết thế nào là đủ….

    Nghĩ lại cái chăng đường mình đã qua thật mệt mỏi may mà dù có dao động quanh con đường mình đã vạch ra nhưng cuối cùng mọi sự cũng đi vào quỹ đạo mình đã định ngay từ đầu dù thậm chí đôi khi đã tự nhủ thôi đành buông xuôi nhưng điều may mắn là tất cả nếp sống của gia đình, cách sống của bố mẹ đã hằn sâu trong suy nghĩ của các con cho nên cuối cùng các con vẫn thấy bố mẹ nói là đúng nhất và rất vui khi con nói con đã rất cố gắng làm những điều này chỉ dành cho mẹ mà thôi, uh cứ cho là như vậy đi nhưng mẹ thực sự vui khi con hạnh phúc như vậy, hãy ráng trân trọng nhé.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (31-01-2013),Độc hành (31-01-2013),Boulevard (31-01-2013),get_out_cs (22-05-2013),Lão K (31-01-2013),ngayhomqua (15-02-2013),Nhudadauyeu (31-01-2013),Phu sinh (30-01-2013),Thảo_ANA (30-01-2013)

  11. #566
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    8/3 lặng lẽ,
    Cả nhà ốm, đầu tiên là bé sốt, mấy ngày chẳng khỏi, khám đi khám lại ở viện nhi TƯ với vn cuba, mỗi nơi nói 1 kiểu tới ngày thứ 4 kháng sinh thì thấy ban đỏ đầy người lại khám và thử máu kết luận sốt phát ban nhưng sao nặng thế nhỉ… cuối cùng đến hôm nay là 7 hôm ban bắt đầu lặn và lần lượt ông bà và bố mẹ bé ốm theo… thời tiết thật chán nhìn có vẻ nắng đẹp nhưng nó cứ lạnh lẽo làm sao ấy. bạn bè gọi điện thoại ý ới từ tết đến giờ, rất tiếc nhưng thôi đành khất hết… em tạm thời đi tu các bạn ạ.



    Last edited by thuphong; 09-03-2013 at 08:04 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (12-03-2013),Boulevard (09-03-2013),get_out_cs (22-05-2013),Lão K (14-03-2013),Phu sinh (11-03-2013)

  13. #567
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Trời nóng quá, quanh đây chỉ có vườn nhà bác là rộng và mát nhất nên mọi người tranh thủ đi hóng gió ghê quá.



    Cho em theo với






    Bà ơi có con kiến, hihihi...
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (22-05-2013),Boulevard (15-06-2013),Candy (14-06-2013),get_out_cs (22-05-2013),Lão K (22-05-2013),OA _ NỮ (22-05-2013),Phu sinh (22-05-2013)

  15. #568
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Cú điện thoại lạ

    Reng... reng... Alo! cho hỏi có phải nhà của B k ạ? Cho tôi gặp B năm xưa đã từng học ở..... Vâng, ai đấy ạ?

    Anh là ... Anh vừa trở về từ cõi chết, lẽ ra anh đã đi luôn rồi nhưng chưa gặp được em, chưa nói được lời xin lỗi với mẹ em nên anh không thể đi được nhất định anh phải quay lại. Anh nói thật đấy, anh có lỗi với cụ nhiều lắm, bao nhiêu năm qua anh không dám tìm gặp em vì anh sợ em không cho anh gặp em, sau chừng ấy năm lại nghe được giọng nói của em anh vui lắm.
    Có gì mà nghiêm trọng vậy anh?
    Em có cho phép anh một lúc nào đó đến thăm mẹ và gia đình em không?
    Được ạ.

    Cú điện thoại bất ngờ đã kéo lên màn mây phủ dầy trên năm tháng, anh đã đi tìm địa chỉ và số điện thoại của nàng rất lâu, những năm qua mấy đứa con học đại học trên Hà Nội anh lên Hn nhiều lần nhưng cũng không dám tìm đến nhà nàng. Anh bây giờ có 4 đứa con hai trai, hai gái đã lớn và yên phận gia đình, nàng đã có gia đình riêng và yên ổn, cuộc đời đang trôi về bên kia dốc nhưng anh không bao giờ quên được mối tình đầu ngày ấy… anh mới 20 và nàng 17. Cả hai học cùng trường, cách nhau 4 năm đồng nghĩa với việc anh sẽ rời trường sớm hơn nàng 4 năm. Rất nhiều lời thề hẹn trước khi chia tay nhưng rồi cuộc sống khi ra trường có rất nhiều bước ngoặt và anh đã không thể thực hiện lời hứa đợi nàng, anh về quê đi làm ở một công ty nhà nước, một công chức mẫn cán, một cuộc sống đạm bạc, những đứa con ra đời… những bận rộn dường như quấn hết thời gian cho tới một hôm đọc báo thấy có ảnh một cô nữ sinh đạt giải thi văn thành phố, sao mà giống nàng đến thế, cũng đôi mắt ấy… chắc chắn là con của nàng. Mọi thôi thúc khiến anh nhất quyết đi tìm địa chỉ của nàng. Sau khi đặt chiếc điện thoại xuống anh biết rằng nàng không còn nhớ gì chuyện cũ và cái món nợ mà anh phải mang trên lưng trong chừng ý năm của đời mình nàng đã bỏ nó từ lâu, nàng đã phong kín rồi, thanh thản và không thù hận nhưng anh nhất định sẽ phải đến, phải đứng trước ban thờ mẹ nàng xin cụ tha lỗi cho những lời hứa khi xưa anh đã không thực hiện được. Cuộc sống khó khăn, đường xá xa xôi khiến anh đã chần chừ và không mang món quà nàng gửi về cho mẹ gồm có một ít thuốc bổ, vài mảnh vải may quần áo, ít đồ dùng cá nhân... đến cho bà cụ và điều lớn nhất là lời hứa sẽ chăm sóc cụ trong suốt cuộc đời này anh đã không thực hiện được dù chỉ là một ngày.

    Mang nỗi muộn phiền chừng ấy năm… :P thì ra thất hứa hoặc lầm lỗi một lần có thể làm cho con người ta phải mang gánh nặng suốt một đời.

    28/06/2011
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 11-06-2013 at 05:10 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  16. Có 8 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (12-06-2013),Boulevard (15-06-2013),Candy (14-06-2013),Lão K (12-06-2013),MinhThy (13-06-2013),Phu sinh (13-06-2013),Thảo_ANA (20-06-2013),Triplec (11-06-2013)

  17. #569
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    Nhìn mọi người mơ ước mà mình phát thèm, thèm được mơ ước !! đã từ lâu mình k còn mơ ước hay đúng hơn mơ ước những điều rất bình thường ví dụ một ngày thật bình yên thanh thản đầu óc để tản bộ ngắm cây cỏ hoa lá , một buổi sớm thật vô tư để có tâm trạng ngồi thả thơ… một tuần thật rỗi rãi để rủ ông cụ tóc bạc nhà mình đi chơi đâu đó… oài cuộc sống sao mà lắm trách nhiệm thế nhỉ, con người sinh ra để học chịu trách nhiệm về bản thân mình rồi khi bắt đầu biết chịu trách nhiệm thì tự nguyện gánh thêm rất nhiều trách nhiệm mà đôi khi người ngoài nhìn vào thấy rất dở hơi… Tại sao, tại sao và tại sao...

    Gia đình nào cũng có những quyển kinh khó đọc.
    Last edited by thuphong; 14-06-2013 at 09:27 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (14-06-2013),Boulevard (15-06-2013),Candy (14-06-2013),Lão K (15-06-2013),Phu sinh (17-06-2013),toitimtoi (17-06-2013)

  19. #570
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những điều không muốn nói đến

    .
    với cái ổ cứng di động của mình, tự nhiên tất cả các file biến thành shotcut hết lượt, mất bao nhiêu công copy ra để xóa shotcut thì sau khi tắt tự nhiên nó lại thành shotcut và nó biến thành mấy file k xóa được rồi nó biến hóa linh tinh beng... lậy trời nó đừng biến mất hết những gì mình lưu trong đó nha.
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 57 / 64 Đầu tiênĐầu tiên ... 7475556575859 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Kem dưỡng da chống lão hóa
    By Boulevard in forum Thời Trang, Làm Đẹp
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 25-09-2014, 03:46 PM
  2. Những bài thơ được yêu thích...
    By Boulevard in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-07-2010, 08:50 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài cuối: 25-06-2009, 07:29 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •