.
Hôm nay đọc bài thơ của cô bé N. Hà. Thật trong trẻo và tròn đầy hạnh phúc cho một năm mới. Định sẽ viết mấy câu chia sẻ với cô bé và chúc mừng cô bé đang chuẩn bị lên xe hoa nhưng khi viết xong đọc lại ... thì ra... con người ta khi viết k thể tránh qua được cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, và đó chính là bài thơ tặng bé Trang thì hợp lý hơn với một niềm mong... ừ... mong một ngày nào đó thật gần bé Trang cũng có những suy nghĩ như vậy, vui như vậy nhưng kinh nghiệm cho thấy những ngày gần cưới là những ngày chán nhất mà phải lấy hết nghị lực mới vượt qua được
Mong…
Tặng bé Trang
Mong hạt nắng về thăm ngõ nhỏ
Có ngọn gió lấp ló nhìn theo
Xuân sang nửa mộng còn treo
Kẻ chờ, người đợi lưng đèo gió mây
Như muôn thuở một vay, một trả
Bước theo nhau nghiệt ngã kiếm tìm
Chân trời biền biệt cánh chim
Sân sau ngập lá, giàn bìm tím hoa
Biết bao giờ cành đa kết trái
Để cành xuân ươm lại sắc hồng
Ân tình thôi bước long đong
Một đôi tim nhỏ vui trong xuân kề…
01/01/2010
Thu Phong