Hoa gì mà lạ thế LK ui. Nhìn đẹp quá. Lá đỏ hoa phơn phớt hồng, Oa chưa nhìn thấy bao giờ.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đây là cây Dogwood (hoa đẹp mà tên xấu òm), cùng họ với hoa đào, nở vào mùa xuân.
Cây này của nhà hàng xóm, vừa nở hoa, LK thấy đẹp quá nên chụp. Tuy nhiên, sáng nay trời âm u, không có nắng nên ánh sáng không được như ý muốn.
Hình chụp nguyên cây
Dogwood có nhiều màu khác nhau nhưng LK thích nhất màu hoa của nhà hàng xóm.
Cây Dogwood trắng hồng ở Lexington-Kentucky
Wow... bên Lão K ở mùa xuân đã về thật rồi nhỉ, nhìn phong cảnh thật là đẹp....
Nhớ mãi xuân xưa ngàn hoa thắm
Đường về lối cỏ rộn ràng hương
Chiều vương hạt nắng đùa mắt biếc
Cứ ngỡ ngàn năm chung một đường...
Cám ơn Lão K thật nhiều nha. Nhìn cành hoa Lão K chụp TP liên tưởng tới cây hoa hạnh. Một loài hoa có trong những truyền thuyết thi ca cổ xưa mà k biêt TP đã từng nhìn thấy nó trong đời chưa. Hôm nọ đọc thấy Đông A có viết 1 bài về cây hoa hạnh cũng hay hay http://donga01.blogspot.com/2010/04/hoa-hanh.html
Mùa xuân bên đó thật đẹp. Mùa xuân nơi đây là mưa phùn, ẩm ướt ... quần áo phơi cả tuần k khô, độ ẩm cao những ai bị bệnh về hô hấp và mũi họng thì hay bị ốm nghe chẳng lãng mạn chút nào... nhưng cây cỏ thì cũng nẩy mầm xanh tốt có điều k khác biệt nhiều như bên đó.
A, mà chắc hoa ban và hoa sưa sắp nở rồi...
Sẽ còn có ngày mai
.
Sáng nay mình dậy sớm đi dạo ngoài đường nhìn hàng cây sưa bắt đầu úa lá sắp rụng để thay bằng những chùm nụ non tơ cho một mùa hoa trắng tinh mong manh chỉ nở, tồn tại trong độ một tuần đến 2 tuần là hết một mùa hoa... cảnh đẹp như một mùa thu tàn. Định mang máy ảnh ra chụp nhưng lười quá đi mất... hì...
Trèo lên sân đứng trong cửa kính chụp đàn chim sẻ ... nhưng chụp mấy chú chim này chẳng dễ chút nào... Nó quá hiếu động, góc chụp lại hẹp, chụp qua cửa kính nên k rõ lắm. Nhưng chẳng sao... vui một vhút cũng là vui... kệ thế giới với những biến động với những lạm phát và chiến tranh!!
Last edited by thuphong; 28-02-2011 at 05:44 PM.
Sẽ còn có ngày mai
.
Tháng ba thật lạ, những sợi nắng cứ mỏng manh và trong vắt làm mình có cảm giác như động vào sẽ tan biến. Đi trên đường không khỏi muốn ngước nhìn trời mây và xung quanh.
Những cây sưa tuần trước còn đổi màu vàng rực tựa như giữa thu tàn vậy mà chỉ vài ngày sau đã thấy lốm đốm hoa giữa những chồi non rồi hoa trắng xóa cả cây làm thành một bữa tiệc cho những nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên thậm chí là cả đời mới cầm đến máy ảnh như mình. Mùa hoa sưa ở Hà Nội thật ngắn ngủi có lẽ chỉ độ 2 tuần là những cánh hoa sưa đã rải đầy mặt đất kết thúc cho một đời hoa.
Dạo này lắm chuyện phải suy nghĩ nên thơ bay mất tiệt. Chụp mấy cái ảnh post cho vui vậy.
Sẽ còn có ngày mai
Tháng 3... trời ơi mấy ngày nay lạnh giá và mưa rét quá... em mệt kinh người vì lại phải đi nhiều hơn bình thường... Em ghét trời mưa và rét quá... Mỗi lần vào nhà là thấy mặt đỏ ửng, 2 tay đỏ ửng sưng vù... huhu. Tối nay đi xem như bị tra tấn vì rét quá... hay vì mình có 1 mình nên thấy rét hơn thì phải!:D
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Sẽ còn có ngày mai
Hì... Chẳng bù với SG, nắng như đổ cả lò lửa xuống đầu. Vì thế mà hôm nọ hứng lên phang vài câu xuống hàng ngoài yahoo:
Đầu gánh trời, chân dậm đất
Trời đổ lửa, đất tựa than
Thua
Phòng lạnh mát mẻ, lủi vô cho lành